Sự có mặt của Radamel Falcao trong khoảng 20 phút cuối trận đã giúp Monaco tạo ra thế trận tấn công sắc sảo và có chiến thắng chung cuộc 3-1. Trong 2 mùa gần đây, AS Monaco liên tiếp bán đi những ngôi sao trụ cột, qua đó giúp họ thu về những khoản lãi khổng lồ nhưng sức mạnh của đội bóng đã suy giảm trầm trọng. Thực vậy, trong đội hình của Monaco hiện tại chỉ còn 1 vài cái tên không quá nổi bật như Youri Tielemans, Stevan Joventic hay Radamel Falcao. Họ hoặc còn quá trẻ hoặc đã qua thời kỳ đỉnh cao, vì thế mùa giải này được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho đội bóng Công quốc. Bước vào chuyến làm khách trước Nantes, HLV Leonardo Jardim đã để Falcao dự bị do tiền đạo này chưa có thể lực tốt nhất sau khi tập trung trở lại từ World Cup. Việc mất đi Fabinho cũng khiến tuyến giữa của Monaco có phần lép vế trước đối thủ. Trong khi đó, hàng công Monaco cũng tỏ ra khá bế tắc khi không còn sự cơ động của Thomas Lemar. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, các cầu thủ đội khách thậm chí còn bị Nantes ép sân và suýt chút nữa thủng lưới nếu không có sự xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Benaglio. CĐV Monaco có lẽ đang cảm thấy khá đau đớn bởi đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua đội bóng của họ phải chơi ở thế cửa dưới trước Nantes. Tỉ lệ cầm bóng chỉ 33% ở trận đấu này là bằng chứng rõ nét nhất cho sự suy yếu của đội chủ sân Stade Louis II. Rất may cho Monaco khi Nantes sở hữu các chân sút không thực sự tốt. Vì thế, 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi cho đến khi Jardim tung Falcao vào sân ở phút 67. Sự có mặt của ngôi sao người Colombia đã thu hút sự chú ý của các hậu vệ Nantes nhiều hơn, từ đó tạo điều kiện để Rony Lopes ghi bàn mở tỉ số chỉ sau đó đúng 2 phút. Có được bàn thắng, các cầu thủ Monaco thi đấu hưng phấn với những đường lên bóng nguy hiểm hơn. Ngôi sao sáng nhất trên hàng công lúc này là Falcao với khả năng di chuyển rộng và tì đè tốt. Anh đã in dấu giày trong cả 2 bàn thắng tiếp theo (1 bàn thắng và 1 kiến tạo), đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 3-0. Trận đấu coi như đã an bài. Những nỗ lực của Nantes ở những phút cuối chỉ đủ giúp họ có được 1 bàn thắng danh dự. Chung cuộc, thầy trò Jardim đã giành trọn 3 điểm trong trận ra quân Ligue 1.