‘Nếu không đá bóng, tôi đã đi đâm thuê chém mướn'

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Tiền vệ Brazil, Felipe Melo thổ lộ, nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, anh đã trở thành kẻ đâm thuê chém mướn.

    Sau rất nhiều năm chinh chiến ở châu Âu, Felipe Melo đã trở về Brazil vào năm 2017, khoác áo Palmeiras theo dạng cho mượn từ Inter Milan rồi sau đó kí hợp đồng hẳn với đội bóng Brazil này.
    15358084575324.jpg
    Felipe Melo vừa một lần nữa trở thành tâm điểm bóng đá Brazil và Nam Mỹ khi bị đuổi ngay phút thứ 3 trận Palmeiras thua Cerro Porteño ở Copa Libertadores.
    Tâm sự trước báo giới, cựu tiền vệ Juventus và Fiorentina một lần nữa chia sẻ về tuổi thơ và tuổi trẻ dữ dội của mình. Felipe Melo sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột nguy hiểm nhất Brazil và nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, tiền vệ 35 tuổi này đã trở thành tội phạm.
    “Nếu không đá bóng, tôi đã trở thành kẻ đâm thuê chém mướn. Tôi đã sống ở khu ổ chuột nguy hiểm nhất Brazil, nơi tràn ngập ma túy và vũ khí.
    Tuy nhiên, tôi đã bỏ tất cả để chiến đấu vì giấc mơ (bóng đá) của mình. Tôi đã phải chọn giữa bóng đá và việc khác (giết người) và tôi đã chọn bóng đá”, Felipe Melo cho hay.
    Theo Felipe Melo, lối đá rất rắn của anh có ảnh hưởng từ tuổi thơ và tuổi trẻ của cầu thủ này. Felipe Melo khẳng định, trong tình huống phải đánh đối thủ, anh sẵn sàng làm điều đó.