Rơi vào tình cảnh không có nhà và không được chăm sóc y tế, cựu đội trưởng đội tuyển Cameroon sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Samuel Eto’o. Cựu tuyển thủ Cameroon, CLB Barcelona và Chelsea, Samuel Eto'o, cho biết, anh sẽ mua một ngôi nhà cho cựu đội trưởng đội tuyển Cameroon, Norbert Owona – người hiện đang rơi vào tình cảnh vô gia cư và rất khó khăn. Owona hiện đã 67 tuổi, từng thi đấu cho ĐTQG hồi những năm 1960, 1970. Ông đang phải sống lang thang trên các con phố ở Douala – thành phố ông từng thi đấu cho CLB Union Douala. Tuy nhiên, chứng thoát vị bẹn đã buộc ông phải đến bệnh viện, nơi Eto’o đến thăm và hứa với ông hôm Chủ nhật. Ngoài ra, Eto’o cũng dành tặng ông khoảng 700 bảng – theo một cựu cầu thủ khác là Joseph Kamga. Kamga – thành viên của đội tuyển Cameroon tại World Cup 1982 – đang thực hiện một chiến dịch thay mặt vài cầu thủ khác cũng rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi giải nghệ, cho biết, một vài người ở vào tình trạng “không thể tả được”. Owona đã từng gửi lên Chính phủ một vài lá thư về tình trạng sức khỏe của mình và đề nghị giúp đỡ. Ông nói rằng, mình “sống như động vật” và “nhận sự đối xử không công bằng từ đất nước". Owona chia sẻ, ông khó có thể tiếp cận các dịch vụ y tế bởi không có tiền, không có nhà, sau khi đã tiêu hết số tiền dành dụm được để điều trị ung thư cho vợ và các con.