HLV Maurizio Sarri cần đến ngôi sao này để cứu chiếc ghế của ông ở Chelsea. Premier League chưa bắt đầu nhưng những khó khăn đang bủa vây lấy HLV Maurizio Sarri. Chelsea vừa thất bại tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-2 trước Man City ở trận tranh Community Shield. Một trận đấu cho thấy, The Blues đang yếu và thiếu toàn diện. Họ thiếu sự chắc chắn ở hàng thủ cùng sự sắc bén trên hàng công. Dẫu cho những ngôi sao như Eden Hazard, Thibaut Courtois hay N’Golo Kante chưa góp mặt song lối chơi mà HLV Sarri đang xây dựng chưa thực sự thuyết phục. Đã thế, sóng gió còn nổi lên ở các trụ cột khi mới đây nhất, thủ thành Courtois công khai muốn ra đi. Hợp đồng của cầu thủ người Bỉ chỉ còn đúng 1 năm. Với việc Courtois không chịu gia hạn, The Blues cần bán gấp. Bản thân HLV Maurizio Sarri cũng sẵn sàng để thủ thành này ra đi trước khi thị trưởng chuyển nhượng đóng cửa. “Tôi không quan tâm đến phát ngôn của người đại diện của Courtois. Tôi muốn nghe trực tiếp nguyện vọng ra đi từ anh ấy. Nếu cậu ấy muốn như vậy, tôi sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo. Riêng cá nhân tôi, chỉ những cầu thủ nào muốn cống hiến cho đội bóng, tôi mới giữ lại”, ông nói. Sau thương vụ với Jorginho, Chelsea cũng đang dậm chân tại chỗ tại “phiên chợ hè” khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất của The Blues thời điểm hiện tại là tương lai của Eden Hazard. Tại Stamford Bridge lúc này, bất kể ai cũng có thể ra đi, trừ tiền vệ người Bỉ. Tầm quan trọng đó được giới chủ này hành động bằng việc mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đề nghị tăng lương lên 300.000 bảng/tuần. Đây là mức lương kỷ lục của đội bóng thủ đô London. Rõ ràng, Hazard xứng đáng nhận được mức lương cùng mọi đãi ngộ tốt nhất. Bởi ở Chelsea lúc này, tiền vệ người Bỉ đang là biểu tượng và niềm hy vọng lớn nhất. Khi Stamford Bridge đang không còn là mảnh đất hứa cho các ngôi sao, việc hiện diện Hazard sẽ mang đến niềm tin cho các cầu thủ. Sức ảnh hưởng từ cái tên Eden Hazard sẽ lôi kéo nhiều tân binh khác cập bến Stamford Bridge. Về yếu tố chuyên môn, Hazard đang là linh hồn của đội bóng. Thiếu vắng anh, sức mạnh tấn công bị suy giảm đáng kể. Trận thua Man City vừa rồi là điển hình. Alvaro Morata chỉ là cái bóng của chính mình. Pedro, Hudson-Odoi vẫn ở khoảng cách khá xa so với tiền vệ người Bỉ. Jorginho vẫn cần thời gian để kiểm chứng hay Cesc Fabregas đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Thế nên, chính Eden Hazard mới là “tân binh” sáng giá vào lúc này để có thể cứu rỗi Maurizio Sarri.