Man United đang chơi “con dao hai lưỡi” khi đặt niềm tin quá lớn vào ngôi sao Paul Pogba. Ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ở Man United vào mùa hè 2016, Jose Mourinho “đòi” bằng được giới chủ phải đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford. Ông đã được toại nguyện. Hai năm qua, tiền vệ người Pháp vẫn là trụ cột khó thay thế ở Man United. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ mang lại sự ổn định cho đội bóng. Mùa hè vừa qua, Paul Pogba cảm thấy “buồn” và muốn tìm bến đỗ mới. Thế nhưng, Jose Mourinho đã thuyết phục anh ở lại. Không chỉ nói suôn, ông còn cân nhắc để đặt Pogba vào vị thế mới. Vẫn còn nhiều cái tên nhưng tiền vệ người Pháp vẫn luôn là nhân tố không thể đụng đến và được trao cho cả tấm băng đội trưởng. Người đặc biệt xây dựng công thức cho Quỷ đỏ dựa vào sức mạnh của Paul Pogba cho dù vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác. Đây không phải là quyết định thiếu sáng suốt. Một khi tiền vệ người Pháp thăng hoa, bất cứ đối thủ nào cũng khó cản nổi. Ấy thế, vấn đề khiến Người đặc biệt đau đầu là khả năng ổn định của Paul Pogba không cao. Ngay sau khi tỏa sáng rực rỡ ở chiến thắng 3-0 trước Young Boys tại Champions League, anh lại là nỗi thất vọng lớn trong trận hòa 1-1 trước Wolves ở vòng 6 Premier League. Chính Pogba mắc lỗi gián tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa của đối thủ. Và nếu không có sự xuất sắc của David De Gea, Quỷ đỏ đã phải gặm nhấm nỗi đau trước tân binh này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không tiếc lời trách móc các học trò. Tuy vậy, ông cũng cần xem xét lại bản thân bởi chính Jose Mourinho khiến lối chơi của Man United trở nên bế tắc, không có sự đội biến. Ở trận đấu đó, Sir Alex Ferguson ngôi trên khán đài mà không thể chua xót hơn. Dẫu không nói ra nhưng những biểu hiện khô cứng trên khuôn mặt đủ để thấy, người làm nên sự vĩ đại ở Old Trafford thất vọng biết nhường nào. Lối chơi của Wolves không quá sắc bén nhưng họ đủ tỉnh táo để tìm cách khắc chế đối phương. Chỉ cần “bắt chết” Paul Pogba, Man United gần như không có đường để lên bóng. Sự hời hợt, chủ quan và có phần tự tin thái quá của tiền vệ người Pháp đã đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn. Khó có thể phủ nhận, anh đang là ngôi sao số 1 ở Nhà hát của những giấc mơ. Ấy thế, cách mà Jose Mourinho nuông chiều cầu thủ “lắm tài nhưng không ít tật” này đang khiến Man United vào thế khó. Quỷ đỏ luôn là điểm đến lý tưởng và là nơi sản sinh ra nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhiều thời điểm họ cũng phụ thuộc vào cá nhân nào đó. Thế nhưng, sự phụ thuộc quá lớn vào ngôi sao bất ổn như Pogba lại chính là “con dao hai lưỡi” có thể cắn đứt Man United bất cứ lúc nào.