Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng cho một thủ môn còn khá vô danh. Phải chăng, mới tiếp quản đội bóng như HLV Maurrizo Sarri đang mất phương hướng? Trên trang chủ của CLB Athletic Bilbao, đội bóng chủ quản của Kepa, ra thông báo: “Kepa Arrizabalaga đã đáp ứng các yêu cầu cho việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Athletic Club. CLB cảm ơn Kepa vì những đóng góp của anh ấy trong suốt thời gian gắn bó với đội bóng”. Theo đó, Chelsea đã đồng ý trả tiền phá vỡ hợp đồng trị giá 72 triệu bảng để chiêu mộ Kepa từ Athletic Bilbao. Thủ thành gốc xứ Basque đã phá kỷ lục tồn tại chưa đầy 1 tháng của Alisson khi cầu thủ này được Liverpool mang về với 65 triệu bảng để trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Anh còn là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea, phá kỷ lục trước đó Alvaro Morata nắm giữ (70 triệu bảng). Với người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge lúc này, một thương vụ đình đám sẽ mở ra nhiều ý nghĩa cho đội bóng khi The Blues thi đấu hết sức nhạt nhòa dưới triều đại tân HLV trưởng Maurizio Sarri trong các trận giao hữu và Community Shield hè này. Cần phải nhắc thêm, Kepa là ai mà Chelsea đã bỏ ra tới 72 triệu bảng để đưa về một cách chóng vánh. Thủ thành sinh năm 1994 này mới chỉ có hai mùa bắt cho đội 1 Athletic Bilbao ở La Liga. Trước đó, anh được đem cho mượn ở Real Valladolid hay Ponferradina. Dấu ấn lớn nhất của Kepa là cùng U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2012 và cùng U21 Tây Ban Nha về nhì giải châu Âu 2017. Anh cũng 1 lần giành Á quân Europa League và 1 lần về nhì Copa del Rey cùng Atletic Bilbao. Bấy nhiêu đó để đổi lấy 72 triệu bảng? Có vẻ như đội bóng xứ Basque đang mừng thầm bởi thương vụ này quá hời với họ. Với những gì đã diễn ra ở đội bóng thủ đô London, HLV Maurizio Sarri như đang đánh mất phương hướng. Ông chưa xây dựng lối chơi như mong muốn. Một vài trụ cột lại bày tỏ nguyện vọng ra đi. Cho dù Eden Hazard đã ra sân ở trận gặp Lyon nhưng tiền vệ người Bỉ không còn thi đấu với độ nhiệt huyết. Trên thị trường chuyển nhượng, The Blues cũng mới chỉ mua về Jorginho còn lại họ gặp bế tắc ở nhiều thương vụ khác. Trước đó, Kepa chưa bao giờ có trong những tin đồn sẽ cập bến Stamford Bridge. Tuy vậy, thật bất ngờ khi chỉ trong một thời gian ngắn, thương vụ này nổ ra. Một tiếng nổ còn lớn hơn cả bom hạt nhân. Đáng lý ra, việc kích hoạt bản hợp đồng “bom tấn” sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy mừng cho đội bóng nhưng sự lo lắng và bất an dành đến Chelsea. Có vẻ như, bản thân HLV Sarri đang mất dần phương hướng ở Stamford Bridge.