Trong trận thua West Ham, tiền vệ Paul Pogba tỏ thái độ tức giận khi các đồng đội của anh thi đấu thiếu quyết tâm giành chiến thắng. Sau khi bị loại khỏi League Cup bởi Derby thì Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để thua West Ham 1-3 trên sân Upton Park. Sự thay đổi chiến thuật từ sơ đồ 4-3-3 sang 5-3-2 của HLV Mourinho đã khiến hàng thủ Quỷ đỏ chơi chệch choạc. Hậu quả, họ đã thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Ngoài yếu tố chiến thuật thì tinh thần thi đấu cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Man Utd. Đến mức, Paul Pogba phải điên tiết ném cái nhìn đầy tức giận về phía các đồng đội của mình. Cụ thể, đó là tình huống Pogba lùi sâu lấy bóng từ góc biên của đội nhà. Sau đó, tiền vệ người Pháp dốc bóng lên với ý đồ phản công nhanh, tuy nhiên các đồng đội của anh hầu hết đi bộ hoặc di chuyển chậm. Kết quả, cựu cầu thủ Juventus không thể tìm kiếm 1 đồng đội để chuyền và lập tức bị 2 cầu thủ West Ham áp sát phạm lỗi. Khi trọng tài thổi phạt, Pogba nhìn về phía các đồng đội với vẻ mặt đăm đăm và miệng lẩm bẩm điều gì đó. Rõ ràng, ngôi sao 89 triệu bảng không hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man Utd. Trên BT Sport, cựu tiền đạo Man Utd Owen nói: "Nhìn phản ứng của Pogba, tôi có thể thấy được sự thất vọng của cậu ấy. Cậu ấy cố gắng để tạo ra 1 góc thoáng để chuyền bóng nhưng không có ai di chuyển theo". Thất bại này của Man Utd khiến khả năng Mourinho bị sa thải càng lớn hơn. Rất khó để nhà cầm quân người Bồ bào chữa cho 3 trận đấu vừa qua của Quỷ đỏ.