Paul Pogba đã phần nào thể hiện được vai trò thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Pháp vô địch thế giới… Sau 1 tháng tranh tài, đội tuyển Pháp đã lên ngôi vô địch thế giới, với trận chung kết thắng Croatia 4-2. Trước đó, Les Bleus đã phải trải qua các trận đấu vất vả ở các vòng knock-out với tinh thần thi đấu rất ổn. Theo tiết lộ mới nhất, tuy không phải đội trưởng nhưng Paul Pogba là nhân tố đã truyền cảm hứng cũng như sức mạnh tinh thần cho toàn đội bằng những phát biểu mạnh mẽ trong phòng thay đồ cũng như trước các trận đấu. Sau khi vượt qua vòng bảng, Les Bleus đụng độ đối thủ rất mạnh là Argentina có Lionel Messi. Tuy nhiên, ở Kazan, Pogba kêu gọi các đồng đội “làm thịt” đối thủ. "Tôi muốn thấy những chiến binh trên sân ngày hôm nay", lời Pogba nói được lấy từ một cảnh tư liệu do đài TF1 tiết lộ. "Tôi không muốn về nhà! "Chúng ta sẽ kết thúc với niềm hạnh phúc. Tôi muốn đêm nay là một bữa tiệc. Tôi muốn chết trên sân, tất cả cùng nhau. Tôi muốn những người đàn ông, những chiến binh, những người lính. "Hôm nay, chúng ta sẽ ‘kết liễu’ họ. Có Messi hay không, tôi không quan tâm. Chúng ta sẽ chiến thắng tại kỳ World Cup chết tiệt này!". Les Bleus thắng 4-3 ở vòng 1/8 và vì thế, tiền vệ CLB Manchester United tiếp tục đà hưng phấn khi gặp Uruguay ở Nizhny Novgorod tại tứ kết. "Vậy đấy, giờ thì không còn đường lùi nữa”, anh nói. "Vậy đấy, chúng ta đang tiếp tục, chúng ta sẽ đi hết con đường. Hẹn gặp anh em ngày 15/7 – tất cả cùng nhau! "Hôm nay, Blaise (Matuidi bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng) ngồi ngoài sân, anh ấy thất vọng, anh ấy khó chịu. Anh ấy muốn thi đấu hơn bất kỳ ai trên sân! Anh ấy rất đau khổ! "Trận đấu này dành cho những người như anh ấy và chúng ta sẽ chiến đấu. Anh ấy không thể xuống sân, nhưng sẽ là như vậy nếu tiếp tục cùng chúng ta. Mọi người cần mang đến một trận đấu hạng A! "Và giờ, chúng ta chiến đầu vì các đồng đội, như đã làm trước đây! Argentina và có thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Luôn nhiều hơn nữa. Chúng ta cần đánh bại những đối thủ mạnh nhất để trở thành người giỏi nhất".