Sau 2 thất bại liên tiếp trước đó, HLV Thomas Tuchel cuối cùng đã có chiến thắng đầu tiên cùng PSG. Sau 2 trận thua liên tiếp trước đó, PSG rất muốn có được chiến thắng trước Atletico Madrid. Bởi vậy, HLV Thomas Tuchel đã tung ra đội hình khá mạnh với những cái tên nổi bật như Verratti, Di Maria, Lo Celso hay Rabiot. Sự có mặt của Verratti đã giúp cho tuyến giữa của PSG chiếm ưu thế rõ rệt so với Atletico Madrid. Nhờ vậy, đội bóng thủ đô Paris đã tạo ra thế trận lấn lướt và số cơ hội áp đảo. Khả năng đi bóng lắt léo và di chuyển rộng của Di Maria đã khiến hàng thủ của Rojiblancos gặp nhiều khó khăn. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, PSG cuối cùng đã có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 32. Người tỏa sáng là tiền đạo trẻ Nkunku sau 1 tình huống chớp thời cơ rất tốt trong vòng cấm. Những phút còn lại của hiệp 1, gã khổng lồ nước Pháp tiếp tục duy trì cường độ tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1, tạm thời khép lại với tỉ số 1-0. Sau giờ nghỉ, 2 đội có hàng loạt sự thay đổi người, đây là điều thường thấy ở các giải đấu giao hữu. PSG vẫn là đội làm chủ thế trận với lối chơi tấn công đa dạng và biến hóa hơn. Trong khi đó, Atletico gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và họ cũng không có 1 tiền đạo đủ tinh quái để tự xoay sở tình huống như Diego Costa. Trận đấu càng trôi về cuối càng diễn ra sôi nổi hơn. PSG đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 71 do công của Moussa Diaby. Những tưởng trận đấu đã an bài thì Atletico sau đó đã vùng lên mạnh mẽ. Áp lực của các học trò Diego Simeone tạo ra trước khung thành của Kevin Trapp là rất lớn và chưa đầy 5 phút sau, họ đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của Victor Mollejo. Tiếp đà hưng phấn, Rojiblancos tràn lên tấn công ở những phút cuối của trận đấu. Hệ thống phòng ngự của PSG đã có dấu hiệu chệch choạc và sai lầm của Bernede đã giúp đội bóng TBN quân bình tỉ số 2-2. Đây có lẽ là khoảng thời gian hấp dẫn nhất của trận đấu, 2 đội dồn toàn lực chơi đôi công mãn nhãn. Những nỗ lực của Atletico cuối cùng đã đổ sông đổ bể khi Postolachi ấn định chiến thắng 3-2 cho PSG ở phút bù giờ thứ 2. Như vậy, HLV Tuchel đã có được chiến thắng đầu tiên cùng đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Họ sẽ có trận đấu cuối cùng ở ICC vào ngày 4/8, gặp AS Monaco. THÔNG SỐ TRẬN ĐẤU