Do không thể đáp ứng đòi hỏi về phí chuyển nhượng của Bayern Munich ở thương vụ Jerome Boateng, PSG đã đưa Julian Draxler ra làm “vật tế thần”. Theo nguồn tin uy tín bậc nhất nước Đức Kicker, PSG vừa đưa ra đề nghị mới với Bayern Munich về trường hợp của trung vệ Jerome Boateng. Do không chấp nhận mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro nên đội chủ sân Parc des Princes đã gạ Hùm xám nhận lại tiền vệ Julian Draxler. Draxler và Boateng có thể đổi chỗPSG rất muốn có Boateng trong khi Bayern cũng sẵn sàng bán người nên đôi bên đang nỗ lực đàm phán trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Giám đốc thể thao hai đội, Hasan Salihamidzic (Bayern) và Antero Henrique (PSG) đã gặp nhau để trực tiếp thương thảo về trung vệ người Đức. Trước đó, tưởng chừng PSG đã từ bỏ Boateng sau khi có được trung vệ trẻ đồng hương của anh, Thilo Kehrer. Tuy nhiên, tài năng sinh năm 1996 vẫn được đánh giá là “của để dành” và thực tế cầu thủ này vừa có màn ra mắt đội bóng mới (gặp Angers) khá đáng thất vọng khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền rồi bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Đề nghị đổi Draxler của PSG có thể khiến Bayern cân nhắc. Hùm xám sẽ mất ngôi sao chạy cánh Kingsley Coman trong khoảng 3 tháng tới, Serge Gnabry cũng chưa bình phục chấn thương nên buộc phải tiếp tục tin tưởng vào hai lão tướng Arjen Robben – Franck Ribery. Draxler còn trẻ nhưng không thiếu kinh nghiệm, đã từng chinh chiến lâu năm tại Bundesliga và còn là người Đức. Chưa kể Bayern cũng đã lên kế hoạch mua một ngôi sao thay Robben và Ribery vào hè 2019 nên họ cũng không lo bị thiệt trong thương vụ đổi người này. Trong trường hợp chia tay Boateng, Bayern sẽ ngay lập tức đặt vấn đề với Stuttgart để mua Benjamin Pavard ngay lập tức, theo Sport Bild. Hậu vệ người Pháp này từng được đồn đoán đã đạt thỏa thuận đến sân Allianz Arena vào hè 2019 với mức phí 35 triệu euro.