1 ngày sau khi Marcelo tuyên bố “ủng hộ HLV đến chết”, tờ báo chí đưa tin anh đòi sang Juventus… Cuối tuần qua, Real Madrid nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước Levante. Tuy thua nhưng ít nhất thì họ cũng chấm dứt được chuỗi trận không ghi bàn (481 phút) và người làm được điều đó là Marcelo. Trở lại sau khi bình phục chấn thương, hậu vệ người Brazil được giới chuyên môn đánh giá là một trong số ít điểm sáng của đội bóng Hoàng gia ở trận đấu tại sân Bernabeu. Hưng phấn với bàn thắng ghi được, cầu thủ 30 tuổi đưa ra tuyên bố, các cầu thủ Real Madrid sát cánh cùng HLV Julen Lopetegui “tới chết”. Tuy vậy, chỉ 1 ngày sau, bất ngờ có tin cho biết, Marcelo muốn chuyển sang Juventus. Thông tin phát đi từ tờ Tuttosport ở Italia, số ra sáng nay (22/10), khi ngay trên trang nhất là thông tin đậm về vấn đề này. Theo tờ báo, Marcelo đã nói với các lãnh đạo đội bóng Hoàng gia về ý định về việc để anh rời CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Đích đến là Juventus, nơi anh tái ngộ Cristiano Ronaldo. Đây không phải lần đầu tiên Marcelo được liên hệ tới Juve, bởi ngay trong mùa Hè vừa qua, sau khi tuyển mộ Ronaldo, nhà vô địch Serie A cũng đã tìm cách lôi kéo anh. Khi đó, Marcelo tuyên bố: “Tôi rất hạnh phúc ở Madrid. Mọi người biết tình thế của tôi, tôi còn nhiều năm trong hợp đồng. Với tôi, đây là CLB xuất sắc nhất thế giới”. Theo tin mới nhất của Tuttosport, phía Juve đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tài chính cho thương vụ này, bao gồm cả việc có thể đẩy Álex Sandro sang CLB nào đó ở Premier League theo dạng cho mượn. Bản hợp đồng với Marcelo có thể tốn của Juve khoảng 50 đến 60 triệu euro – hợp lý với khả năng của họ. Hiện phía Real Madrid và bản thân Marcelo chưa phản ứng về thông tin này, nhưng giới chuyên môn đánh giá, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể làm thay đổi ý định của anh.