Đông đảo CĐV nhất trí rằng, Chủ tịch Florentino Perez là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng ở Real Madrid hiện nay, nhưng HLV Julen Lopetegui mới là người bị sa thải trong tuần này… Real Madrid đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng với thất bại gần đây nhất ngay trên sân nhà trước Levante (1-2). Những “họng súng” đang hướng về HLV Julen Lopetegui như người phải chịu trách nhiệm lớn nhất, tuy nhiên, nhìn rộng ra, HLV người Tây Ban Nha vẫn chỉ đứng sau người có quyền lực lớn nhất ở sân Bernabeu. Ngay sau trận thua muốn mặt ở Bernabeu, 2 tờ báo hàng đầu tại Madrid là AS và Marca đồng loạt tổ chức cuộc thăm dò ý kiến trên trang chủ của họ với 2 vấn đề chính. Một là “Ai chịu trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng của Real Madrid?”; Hai là “Có nên sa thải Lopetegui trước trận El Clasico?”. Kết quả, ở vấn đề thứ nhất, với khoảng hơn 80.000 người tham gia, gần 87% ý kiến cho rằng, Chủ tịch Florentino Perez là thủ phạm dẫn tới tình trạng này. 13% đổ lỗi cho HLV người gốc xứ Basque. Kèm theo lựa chọn đó, nhiều bình luận đã hướng đến việc Don Perez cùng các Giám đốc đã biến Real Madrid trở thành “CLB bán cầu thủ” mà việc mua người không phục vụ cho chiến thuật hay yêu cầu của HLV. Trong khi đó, nhiều người biết rằng, Lopetegui vốn không phải là lựa chọn số 1 của Real Madrid sau khi Zinedine Zidane chia tay. Những cái tên như Mauricio Pochettino, Masimiliano Allegri, Antonio Conte mới là mục tiêu Perez hướng đến. Lopetegui được bổ nhiệm trong bối cảnh Cristiano Ronaldo, Mateo Kovacic rời CLB theo những cách khác nhau nhưng không được đổi lại bằng các hợp đồng chất lượng thay thế. Hơn thế nữa, trong cuộc khủng hoảng bàn thắng của Los Blancos, người ta lại nhớ về lời HLV kỳ cựu người Argentina, Cesar Luis Menotti, thường nói: “HLV kiếm tiền nhờ việc tập hợp đội bóng tạo ra cơ hội. Ghi bàn là chuyện của các cầu thủ”. Điều đó cũng phần nào cho thấy, với “thanh kiếm cùn” mà Don Perez trao cho Lopetegui, ông khó có thể chỉ đạo “công thành” thành công. Mặc dù vậy, trong vấn đề thứ hai, tỉ lệ đồng tình với việc sa thải Lopetegui có phần nhỉnh hơn. Trong khoảng 24 giờ, với hơn 160.000 người trả lời, khoảng 53% lựa chọn việc nên sa thải cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha. 47% tin rằng, nên cho ông thêm thời gian. Ngoài 2 cuộc bầu chọn trên, 2 nhà báo nổi tiếng theo dõi bóng đá Tây Ban Nha là Graham Hunter và Guillem Balague đều cho rằng, việc sa thải Lopetegui vào thời điểm này sẽ không giúp Real Madrid thay đổi tích cực, bởi HLV mới đến cũng không thể tăng cường thêm nhân sự khi thị trường chuyển nhượng phải 2 tháng nữa mới mở trở lại. Còn nhớ, ở mùa giải 2005/06, khi Real Madrid cũng trải qua giai đoạn thua 4 trong số 11 trận đấu đầu mùa, Don Perez đã tuyên bố từ chức vào tháng 2/2006 vì lý do “triết lý không còn phù hợp với CLB”.