Fernando Llorente và Lucas Moura đã toả sáng rực rỡ, qua đó giúp Tottenham có chiến thắng thuyết phục trước Roma. Mặc dù 2 đội đều chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu được đẩy lên rất cao. Trận đấu diễn ra sôi nổi với thế trận đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay ở phút thứ 3, tiền đạo trẻ Patrik Schick đã mở điểm cho Roma sau đường kiến tạo của tân binh Javier Pastore. Tuy vậy, sau bàn thắng này, đội bóng Ý đã bị Tottenham ép ngược trở lại và phải lùi về thế chống đỡ. Dường như việc chịu bàn thua quá sớm đã động vào lòng tự ái của những chú Gà trống, vì thế họ thi đấu rất nhiệt ở những phút sau đó. Không mất quá nhiều thời gian, Tottenham nhanh chóng có bàn quân bình tỉ số của Fernando Llorente với cú đánh đầu sở trường của mình. Tiền đạo cắm số 2 của Spurs tiếp tục 1 ngày thi đấu thăng hoa khi giúp Spurs vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 18. Lần này, chân sút người TBN đã thể hiện khả năng chọn vị trí tốt và ghi bàn ở cự ly rất gần khung thành. Tinh thần lên cao, đội bóng Anh vẫn tiếp tục dồn ép như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Trong khi đó, Roma càng đá càng tỏ ra lúng túng hơn, những đường lên bóng của họ trở nên đơn giản và dễ bị bắt bài. Thế trận lấn lướt giúp Tottenham có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 1 do công của ngôi sao Lucas Moura. Cựu cầu thủ PSG đang rất muốn chứng minh và ghi điểm trong mắt ông thầy Pochettino để chiếm suất đá chính ở mùa giải mới. Hiệp 1 tạm thời khép lại với tỉ số 4-1 nghiêng về Spurs. Sau giờ nghỉ, 2 đội đã liên tiếp thay hàng loạt vị trí nhưng trận đấu bất ngờ lại trở nên nhạt nhẽo hơn hiệp 1. Trong khi các cầu thủ Spurs chơi chậm và chắc thì Roma dường như cũng không muốn gỡ bởi tỉ số đã là cách biệt 3 bàn. Việc mất đi tiền vệ Radja Nainggolan đã khiến Roma gặp khó khăn ở tuyến giữa, họ bị Tottenham áp đảo và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Hiệp thi đấu đầu tiên sôi động bao nhiêu thì hiệp 2 lại trầm bấy nhiêu. Có quá ít cơ hội được 2 bên tạo ra, vì thế tỉ số 4-1 đã được giữ nguyên đến hết trận đấu. Lucas Moura và Fernando Llorente là 2 ngôi sao chơi hay nhất trận và ghi điểm mạnh trong mắt HLV Pochettino. Trong khi đó, đội hình phụ của Roma tỏ ra quá yếu và khác biệt hẳn so với đội hình chính của họ. THÔNG SỐ TRẬN ĐẤU