Mặc dù Serie A mới chỉ trải qua 2 vòng đấu nhưng với những gì đã thể hiện, Roma khó lòng cạnh tranh vị trí dự Champions League. Sau 1 mùa giải thành công rực rỡ khi tiến vào bán kết Champions League và top 3 Serie A thì Roma năm nay đã đánh đổi tham vọng để thu về những khoản lợi tài chính khổng lồ. Họ lần lượt đẩy đi những trụ cột trong đội hình như Alisson Becker, Radja Nainggolan hay mới nhất là Kevin Strootman. Mặc dù Roma cũng mang về 1 số gương mặt mới như Justin Kluivert, Javier Pastore hay Steven N'Zonzi, nhưng sức mạnh của Roma đã suy giảm đáng kể, đặc biệt là khả năng đánh chặn từ xa. Tiếp đón Atalanta trên sân nhà nhưng Roma không tạo được thế trận áp đảo mà ngược lại có nhiều thời điểm bị đối thủ vùng lên khiến hàng thủ Bầy sói vỡ vụn. Đó là bởi họ không còn có 1 ngôi sao thi đấu mang phong cách của 1 chiến binh, luôn thúc đẩy tinh thần đồng đội như Nainggolan. Ở trận đấu này, Roma đã khởi đầu ấn tượng với bàn thắng của tân binh Pastore ngay ở phút thứ 2. Tuy nhiên, họ dần đánh mất quyền kiểm soát và bị Atalanta nã 3 bàn liên tiếp từ phút 19 đến phút 38. Có lẽ, chỉ có tiếng còi của trọng tài mới có thể giúp Roma chấm dứt cơn mộng mị trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Sau giờ nghỉ, đội chủ sân Olimpico đã lấy lại được bình tĩnh, đồng thời HLV Di Francesco đã đưa ra 1 vài sự điều chỉnh nhân sự nên họ đã thi đấu tốt hơn. Ngôi sao trẻ Justin Kluivert ít nhiều đã tạo ra dấu ấn trên hàng công bằng nững pha đi bóng tạo đột biến cao. Sức ép của Roma đặt lên khung thành của Atalanta ngày 1 lớn để cuối cùng họ ghi được thêm 2 bàn thắng do công của Florenzi và Manolas. Rõ ràng, với những gì đã thể hiện rất khó để Roma có thể cạnh tranh 1 vị trí trong top 4 bởi lẽ các đối thủ như AC Milan, Inter Milan hay Napoli đều đã tăng cường sức mạnh đáng kể so với mùa trước.