Ronaldo sẽ trở lại “làm đau” M.U và… Mourinho

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Mặc dù phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu mới đây của Juventus tại Champions League, tuy nhiên, CR7 gần như chắc chắn vẫn sẽ trở lại ở trận đấu gặp Man Utd trên sân Old Trafford.

    Đêm qua, lượt đấu đầu tiên của bảng H Champions League mùa giải 2018-2019 đã diễn ra. Không quá bất ngờ khi màn ra mắt của CR7 cùng Juventus tại lượt đấu này được “soi” rất kỹ.
    Ngoài lý do thuần túy về chuyên môn, NHM còn chờ đợi Ronaldo sẽ đem đến cái duyên của mình ở đấu trường Champions League để phục vụ tham vọng vô địch cho Juventus. Đây cũng được xem là một trong những lý do quan trọng để nhà vô địch Serie A “dốc hầu bao” chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha trong mùa hè vừa rồi.
    Nhưng rồi, những người chờ đợi một màn ra mắt ấn tượng của CR7 “phiên bản Champions League” trong màu áo mới đã phải thất vọng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ có vỏn vẹn 29 phút thi đấu trên sân trước khi nhận phải một thẻ đỏ khá “lãng nhách” khi cố tình xoa đầu trung vệ Jeison Murillo bên phía Valencia.
    180921_161100_26.jpg
    Khuôn mặt đẫm nước mắt của Ronaldo sau tình huống này đã cho thấy sự tiếc nuối và quyết tâm rất lớn trong ngày được trở lại đấu trường yêu thích. Sự ức chế này càng lớn hơn bởi chiếc thẻ đỏ được rút ra trong một tình huống mà nhiều BLV hàng đầu thế giới đã phải thốt lên câu: “Không thể tin được”.
    Ngay sau tấm thẻ đỏ này, nhiều người đã nghĩ tới chuyện Ronaldo sẽ phải vắng mặt ở hai trận đấu kế tiếp trong đó có trận cầu “đinh” với Man Utd ở lượt đấu thứ 3.
    Tuy nhiên, có đến 90% khả năng điều này sẽ không xảy ra. Theo đó, luật của UEFA quy định cầu thủ nhận thẻ đỏ chắn chắn sẽ bị treo giò 1 trận. Sau quá trình phân tích băng hình, chỉ những trường hợp mắc lỗi nghiêm trọng, phạm lỗi nguy hiểm mới tiếp tục bị xem xét và nhận án phạt cao hơn.
    Tình huống nhận thẻ đỏ của CR7 đều không nằm trong các danh mục kể trên và gần như chắc chắn chân sút số 1 trong lịch sử Champions League sẽ sẵn sàng “tái xuất” trong chuyến trở về sân Old Trafford lần thứ 2 kể từ khi rời đội bóng.
    180921_161158_371.jpg
    Với NHM Quỷ đỏ, hẳn nhiều người chưa thể quên được lần trở về gần nhất của ngôi sao chạy cánh 1 thời tại Manchester. Khi ấy, dưới sự huấn luyện của… Jose Mourinho, CR7 đã sắm vai “sát thủ” để giúp Real Madrid hạ gục Man Utd tại vòng 1/8 Champions League 2012-2013.
    Kể từ đó đến nay, CR7 vẫn là một cỗ máy ghi bàn siêu hạng tại Champions League trong khi Man Utd không còn thể hiện được nhiều tại giải đấu này sau thời “hậu Sir Alex Ferguson”.
    Với sức hút ghê gớm mà Ronaldo hứa hẹn sẽ mang lại tại trận đấu sắp tới trên sân Old Trafford, UEFA chắc chắn sẽ chẳng dại gì từ chối màn đụng độ có mức độ lan tỏa khủng khiếp trên toàn thế giới.