Theo báo giới Anh, ngôi sao người Chile tỏ ra rất tức giận khi bị HLV Jose Mourinho “trảm” ở trận gặp West Ham cuối tuần qua. Man Utd đang bị bóng đen bao phủ bởi nhiều lý do, từ màn khởi đầu tệ hại cho tới những rối loạn trong phòng thay đồ liên quan tới HLV Jose Mourinho. Ngoài Paul Pogba, nhiều cầu thủ khác của Man Utd đang cảm thấy bất mãn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trong đó có Alexis Sanchez. Ở trận gặp West Ham cuối tuần qua, Sanchez đã bị loại khỏi đội hình chính của Man Utd. Thậm chí, ngôi sao người Chile còn không góp mặt trong danh sách đăng ký của HLV Jose Mourinho. Đây là điều chưa từng xảy ra với cựu sao Arsenal ở Premier League mùa này. Bởi vậy, theo thông tin mới được Mirror tiết lộ, Alexis Sanchez tỏ ra rất tức giận, nhất là khi anh đang muốn chứng tỏ khả năng của mình sau màn khởi đầu thất vọng. Thực tế, ngôi sao người Chile đã cùng Man Utd tới London tham dự trận đấu với West Ham nhưng lại phải theo dõi trận đấu trên phía khán đài. Cùng với sự tức giận và thất vọng, Sanchez tỏ ra rất lo ngại cho tương lai của mình ở Man Utd. Theo Mirror, trong đường hầm sân London, Sanchez đã có cuộc nói chuyện khá dài với người đồng đội cũ ở Arsenal là Lucas Perez. Trong cuộc nói chuyện này, ngôi sao người Chile đã bày tỏ sự tiếc nuối khi quyết định chuyển tới Man Utd hồi tháng 1. Ở Premier League mùa này, Alexis Sanchez đã có 5 lần ra sân (4 lần đá chính) nhưng vẫn chưa thể ghi bàn. Theo Mirror, ngôi sao người Chile hiện không hài lòng với cách bố trí đội hình và chiến thuật của HLV Mourinho, khiến anh không thể phát huy khả năng sở trường của mình. Trước đó, khi còn khoác áo Arsenal, Alexis Sanchez thi đấu rất thành công khi chơi ở vị trí trung phong. Ở mùa giải 2016-17, anh từng ghi tới 30 bàn thắng trong 51 lần ra sân trên mọi đấu trường. Còn ở Man Utd, tính từ tháng 1 tới nay, Sanchez mới chỉ có 3 lần lập công trên mọi đấu trường dù đã có tới 23 lần ra sân.