Kết quả thua nằm trong dự đoán của nhiều người, nhưng cách mà các cầu thủ Saudi Arabia thể hiện trước Brazil mới là yếu tố tạo ra bất ngờ… Nói về trận Saudi Arabia gặp Brazil, hẳn không ít người hình dung về dàn cầu thủ nhỏ bé của châu Á phải mướt mồ hôi để đuổi theo các vũ công Samba trước khi có kết cục là thất bại. Hình dung đó càng có cơ sở khi HLV Tite tung ra đội hình rất mạnh, với Marquinhos, Casemiro, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus là bộ khung. Thất bại với Saudi Arabia thì đúng, nhưng để khẳng định sự vượt trội của Brazil về thế trận lại là điều cần phải cân nhắc. Trợ lý HLV của Tite, Cleber Xavier, đưa ra những đánh giá khá cao và sự tôn trọng dành cho Saudi Arabia được cho là “ngoại giao”, nhưng có thể nói, đúng là đội ngũ Ban huấn luyện Brazil đã nghiên cứu khá kỹ đối thủ. HLV Juan Antonio Pizzi không chọn sơ đồ 4-1-4-1 để phòng ngự mà là 4-4-2 có thiên hướng cân bằng giữa 2 nhiệm vụ. Ngay từ những phút đầu, các học trò của ông nhập cuộc cực kỳ tự tin, với kỹ thuật cá nhân rất đồng đều. Sẵn sàng phối hợp bằng những pha ban bật nhỏ hoặc trung bình, “Những chú chim ưng xanh” có lúc còn khiến chính các vị khách Nam Mỹ phải đuổi bắt mà không thành. Những pha xử lý đầy bất ngờ giải thoát được sức ép, cự ly hợp lý, di chuyển đều là cách mà Saudi Arabia xây dựng lối chơi. Mặc dù vậy, vấn đề của đội chủ nhà là những công đoạn cuối cùng – đường chuyền quyết định và dứt điểm. Nói một cách hình ảnh, trong suốt cả trận đấu, họ luôn chỉ làm tốt ở 3/4 sân, còn bước sang 1/3 còn lại thì trở nên lúng túng, bế tắc. Nói gì thì nói, Brazil cũng không quá quyết liệt cũng như phải tung hết sức khi phải đối đầu với một đối thủ như vậy, bởi dù để đối thủ có không gian chơi bóng, họ vẫn biết cách khóa chặt đường vào khung thành của Ederson. Việc còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào tuyến trên. Kiểm soát bóng không quá vượt trội, nhiều tình huống các cầu thủ thể hiện kỹ thuật cá nhân nhiều hơn – đặc biệt là Neymar. Ở đẳng cấp hơn hẳn, ngôi sao của CLB Paris Saint Germain biết cách tỏa sáng bằng cách mở ra cơ hội cho đồng đội. Cơ hội rõ rệt đầu tiên của Brazil là khi Neymar đá phạt, Jesus đánh đầu nối nhưng thủ thành Mohammed Al Owais xuất sắc cứu nguy ở phút 26. Sau một vài tình huống sóng gió khác, hàng thủ Saudi Arabia chính thức bị bẻ gãy ở phút 43, khi Neymar chọc khe xuất sắc để Jesus băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm ghi bàn. Diễn biến của hiệp 2 rất giống với nửa đầu trận đấu, với những cơ hội đáng chú ý hơn diễn ra trước khung thành đội chủ nhà, trong đó, Neymar dứt điểm trúng cột dọc, kiến tạo cho Lucas Moura nhưng Al Owais xuất sắc hơn. Al Owais có trận đấu rất tốt cho đến khi anh phải “xuất tướng” ở phút 85 để ngăn cản pha dứt điểm của Richarlison. Sau khi nhờ công nghệ VAR, trọng tài Danny Makkelie rút thẻ đỏ cho anh. Hút 90+6 mới là thời điểm có bàn thắng ấn định tỷ số - Neymar đá phạt góc và Alex Sandro bật cao đánh đầu. 2-0 là đủ nhẹ nhàng để Brazil chuẩn bị cho trận đấu với Argentina vào tuần sau, trong khi với cách thể hiện của các học trò, hẳn là HLV Pizzi cũng hài lòng cho khâu chuẩn bị hướng đến VCK Asian Cup 2019.