HLV Liverpool, Jurgen Klopp đã chỉ trích thậm tệ trung vệ của Real Madrid, Sergio Ramos khi nhắc lại ca chấn thương của Mohamed Salah ở trận chung kết Champions League 2017-18. Ở trận chung kết mùa giải trước, Liverpool đã thua Real Madrid 1-3. Tình huống tạo ra bước ngoặt của trận đấu là pha va chạm với Ramos dẫn đến chấn thương của Salah ở giữa hiệp 1. Sau trận đấu, rất nhiều người chỉ trích Ramos cố ý triệt hạ Salah. Tiền đạo này cũng bỏ lỡ trận ra quân ở World Cup 2018 sau đó và góp phần khiến Ai Cập bị loại sớm. Không chỉ triệt hạ Salah, Ramos còn có pha đánh nguội vào thái dương thủ môn Loris Karius. Pha đánh nguội này khiến thủ môn người Đức liên tiếp mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn sau đó. Chia sẻ về chuyện cũ, HLV Jurgen Klopp không ngần ngại chỉ trích Ramos là kẻ tàn ác, nhẫn tâm. Ông nói: “Nếu bạn xem lại nó và bạn không phải người Real Madrid, bạn sẽ thấy các pha bóng đó quá tàn ác và nhẫn tâm”. “Nếu bạn đặt các tình huống của Ramos ở cạnh nhau, bạn sẽ thấy rất nhiều lần cậu ta làm như vậy trong sự nghiệp. Tôi đã xem bóng đá từ năm 5 tuổi và dễ dàng nhận ra điều đó”. “Với tình huống của Salah, sẽ không ai nghĩ rằng: ‘Ồ, pha va chạm đó thật tuyệt’. Khi bạn xem các trọng tài làm việc ở World Cup ngay sau đó, bạn sẽ hiểu Ramos xứng đáng nhận thẻ đỏ”.