Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ SBT Ngữ văn 6 tập 2

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Giải câu 1, 2, 3 trang 59 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 2. Sau đây là một bài thơ năm chữ bị bỏ đi mất một số chữ có vần. Em hãy khôi phục lại các chữ có vần đó theo ý của bài thơ.

    Bài tập
    1. Câu a, bài tập 1
    , trang 104, SGK.
    2. Sau đây là một bài thơ năm chữ bị bỏ đi mất một số chữ có vần. Em hãy khôi phục lại các chữ có vần đó theo ý của bài thơ.
    Mẹ ơi con nhớ mẹ
    trong những lúc thế /... /
    con thiếu một giọng nói
    con thiếu một bàn /... /
    con một mình một bóng
    một khoảng trời mưa /.../
    (Phan Thị Thanh Nhàn, Mẹ)​
    3. Sưu tầm và giới thiệu một số bài thơ, đoạn thơ năm chữ (không có trong SGK).
    Gợi ý làm bài
    1.
    Các đặc điểm của thơ năm chữ:
    - Mỗi câu thơ gồm 5 chữ (5 tiếng).
    - Số câu trong bài không hạn định.
    - Nhịp: 3/2, 2/3.
    - Vần: kết hợp giữa các kiểu vần: chân, lưng, liền, cách, bằng, trắc.
    2.
    Mẹ ơi con nhớ mẹ
    trong những lúc thế này
    con thiếu một giọng nói
    con thiếu một bàn tay
    con một mình một bóng
    một khoảng trời mưa bay
    3. Thơ năm chữ rất nhiều, có thể sưu tầm từ nhiều nguồn : các tập thơ, báo chí, trên mạng in-tơ-nét,...Tuy nhiên cần chú ý tìm những bài thơ, đoạn thơ năm chữ thể hiện đúng đặc điểm của thể thơ này và ghi rõ tác giả.
    Tham khảo một số bài thơ năm chữ sau :
    Cây nến
    Thay đèn, nến nở hoa
    Cho chung quanh bừng sáng
    Xác gầy như máu cạn
    Tự đốt cháy mình lên
    Người nghèo khó dùng ít
    Giàu sang phung phí nhiều
    Thân ngọc ngà buông lệ
    Nhìn trò đời phiêu diêu
    Lụi dần trong ngọn lửa
    Nếu không soi tỏ chân
    Bà cụ ngồi bán thuốc
    Với ngọn nến trong sương.
    Mưa buồn nhớ mẹ
    Ngồi đây lắng mưa rơi
    Tự ngàn thu vọng lại
    Trong tiếng mưa có gì
    Gợi cõi lòng buốt nhói.
    Ngoài hiên gió ù thổi
    Mây nằng nặng u buồn
    Trời rưng rưng khóc mẹ
    Trọn kiếp đời mưa tuôn.
    Mẹ giờ nơi đầu nguồn
    Hay thẳm xa cuối bể
    Nếu linh thiêng mẹ nhé
    Rẽ lối về cùng con !
    Khói hương nghi ngút thơm
    Về nẻo đường đón mẹ
    Con lắng lòng se sẽ
    Ngóng mẹ về. Trời mưa.

    (Theo Bùi Sim Sim)
    Màu cây trong khói
    Trên đường về nhớ đầy...
    Chiều chậm đưa chân ngày,
    Tiếng buồn vang trong mây...
    Chim rừng quên cất cánh,
    Gió say tình ngây ngây,
    Có phải sầu vạn cổ
    Chất trong hồn chiều nay ?
    Tôi là người lữ khách,
    Màu chiều khó làm khuây,
    Ngỡ lòng mình là Rừng,
    Ngỡ hồn mình là Mây.
    Nhớ nhà châm điếu thuốc,
    Khói xanh bay lên cây...
    (Theo Hồ Dzếnh)​