Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: CHIẾC BÚT MỰC

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Nội dung : Chúng ta nên có ý thức giúp đỡ bạn bè.
    2. Giải nghĩa từ khó :
    - Hồi hộp : không yên lòng, chờ đợi một cái gì đó.
    - Loay hoay : xoay trở mãi, không biết nên làm thế nào.
    - Ngạc nhiên : Lấy làm lạ.
    [​IMG]
    3. Phương pháp:
    - Đọc bài trôi chảy, phân biệt được giọng đọc của các nhân vật : Mai, Lan, cô giáo.
    - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài và các từ khó.
    - Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.
    4. Trả lời câu hỏi :
    1) Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực ?
    Thấy Lan được cô cho viết bút mực, Mai hồi hộp nhìn cô, nhưng cô không nói gì, Mai buồn lắm.
    2) Chuyện gì đã xảy ra với Lan ?
    Anh trai của Lan mượn bút máy mà quên không bỏ vào cặp cho Lan.
    3) Vì sao Mai loay hoay mãi với cái hộp bút ?
    Vì lúc này Mai nửa muốn cho bạn mượn, nửa lại tiếc nuối.
    4) Khi biết mình cũng được viết bút mực, Mai nghĩ và nói thế nào ?
    Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói:
    - Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.
    5) Vì sao cô giáo khen Mai ?
    - Vì Mai biết giúp đỡ bạn bè.
    5. Kể chuyện
    1) Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện “Chiếc bút mực” :
    [​IMG]
    Gợi ý:
    Tranh 1: Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn lấy mực, Mai hồi hộp nhìn cô, thấy cô không nói gì, em buồn lắm.
    Tranh 2 : Lan trở về chỗ rồi bỗng gục đầu òa khóc. Cô giáo rất ngạc nhiên hỏi:
    - Em bị làm sao thế?
    - Hôm qua anh trai em mượn bút mực nhưng quên không cho vào cặp cho em.
    Tranh 3: Mai loay hoay mãi với cái hộp bút. Cuối cùng, em lấy chiếc bút máy của mình dành cho bạn.
    Tranh 4: Cô giáo khen tấm lòng tốt, biết giúp đỡ bạn bè của Mai và cho em mượn chiếc bút của cô.
    2) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
    Gợi ý :
    Cả lớp đã được viết bút mực, duy chỉ có Mai và Lan vẫn phải viết bút chì.
    Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn lấy mực. Mai hồi hộp lắm, những em rất buồn khi cô không nói gì. Lan về bàn rồi bỗng gục mặt khóc. Hóa ra anh trai Lan mượn bút mà quên không bỏ vào cặp cho cô bé. Mai loay hoay mãi với chiếc hộp bút của mình. Cuối cùng, em lấy cây bút ra và đưa cho Lan mượn. Cô khen:
    - Mai ngoan lắm. Nhưng hôm nay cô cũng định cho em viết bút mực.
    Mai tiếc nuối nhưng em vẫn đáp :
    - Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.
    Cô mỉm cười và lấy ra chiếc bút mới tinh cho Mai mượn vì em thật đáng khen.