Sự thực khiến Morata ăn mừng bàn thắng như "đưa đám"

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Alvaro Morata khẳng định mình không “khóc nhè” và tiết lộ lí do mếu máo khi ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Videoton.

    Ở trận gặp Videoton thuộc Europa League hồi đầu tháng 10, tiền đạo Alvaro Morata đã ghi bàn thắng duy nhất vào phút thứ 70 mang về 3 điểm trọn vẹn cho Chelsea. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho The Blues kể từ tháng 8.
    181017_085028_888.jpg
    Sau khi ghi bàn, ngôi sao trị giá 60 triệu bảng chẳng lấy gì làm vui, thậm chí còn mếu máo giống như đang khóc. Tới nay, tiền đạo người Tây Ban Nha mới tiết lộ sự thực phía sau màn ăn mừng như thể "đưa đám" ấy.
    “Khi ăn mừng bàn thắng, tôi trông rất buồn. Sự thật là tôi chẳng lấy gì làm hài lòng khi ghi bàn trước một đội bóng yếu như vậy. Đáng lẽ hôm ấy tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Đó chính là lí do khiến tôi không vui.
    Nhưng tôi không khóc như những lời đồn thổi ở Anh. Ở Anh, dư luận bàn tán rất nhiều về việc đó, nhưng thực tế thì họ đặt kì vọng vào tôi nhiều hơn các cầu thủ khác”, Morata trải lòng về trận gặp Videoton.
    Sau bàn thắng vào lưới Videoton, Morata tiếp tục nổ súng ở trận gặp Southampton 4 ngày sau đó. Nhờ vậy, anh đã được triệu tập trở lại ĐT Tây Ban Nha. Trước đó, chân sút của Chelsea rất thất vọng khi bị loại khỏi danh sách tham dự VCK World Cup 2018.
    Alvaro Morata là một tiền đạo cừ khôi, song cũng là một chàng trai nhạy cảm. Đứng trên con đường dường như đang dần mờ nhạt, chàng cầu thủ trẻ không khỏi suy nghĩ về cuộc sống và sự nghiệp.
    “Một cầu thủ có thể gặp nhiều vấn đề hơn những người khác. Tiền bạc và sự nổi tiếng đôi khi cũng chính là vấn đề. Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi được vinh danh và có cuộc sống hoàn hảo. Nhưng tiền có thể gây ra nhiều vấn đề cho gia đình và bạn bè, và điều đó đã xảy đến với tôi.
    Tiền là quan trọng, nhưng nó cũng lấy đi nhiều thứ. Cuộc sống của một cầu thủ không giống những gì bạn thường thấy trên Instagram. Đôi khi bạn cảm thấy buồn nhưng lại đăng một bức ảnh trông vui vẻ, nhưng thực ra bạn không hề cảm thấy vui vẻ. Và chung quy lại mạng xã hội cũng chỉ là phương tiện để bạn kiếm được nhiều tiền và các hợp đồng quảng cáo”, chân sút người TBN nói thêm.
    181017_085205_163.jpg
    Theo tiết lộ của Morata, chấn thương vai mà anh dính phải ở mùa giải trước đã trở nên nghiêm trọng khi anh không lắng nghe lời khuyên của các bác sĩ. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chân sút người TBN đã tự tin hơn về khả năng của mình.
    "Tôi muốn thi đấu dù dính chấn thương và tôi đã phạm sai lầm. Đáng ra, tôi nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ nhưng tôi vẫn tiếp tục thi đấu.
    Bây giờ tôi cảm thấy vui, kể cả khi không chơi bóng. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi chơi bóng, và để đạt được điều đó tôi phải ghi bàn nhiều hơn nữa. Ghi bàn mới chính là điều khiến tôi vui nhất, và tôi chắc chắn rằng mình sẽ lại có thêm nhiều bàn thắng mới.
    Sau khi bị loại khỏi World Cup, đến tháng 9 tôi được HLV gọi lại. Tôi cảm thấy đó như một phần thưởng vậy. Trong lòng, tôi nghĩ mình không thể cạnh tranh vị trí, nhưng tôi rất vui khi được gặp lại đồng đội ở đội tuyển. Giờ tôi cần phải tự tin hơn và nỗ lực để có suất trong đội tuyển. Mọi thứ đã khác xưa, tôi đã tự tin hơn. Tuần trước tôi đã ghi 2 bàn cho Chelsea. Trong trận giao hữu với Wales vừa rồi, tôi cũng đã chơi tốt”, Morata tiếp lời.