Đề bài: Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. (–Thomas Carlyle –) Bài làm: Mở bài: Trong xã hội hiện đại ngày nay, công nghệ thông tin đang phát triển vượt bậc nên mọi người thương hay lên các trang mạng để học hỏi, tiềm kiếm, thư giãn khiến con người đang dần dần lãng quên đi sách là nguồn kho báu bất tận của con người. Bởi thế, nhằm nhắc nhở con người không ngừng đọc sách, Thomas Carlyle đã từng nói: “Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”. Thân bài: “Người ta đọc càng nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải học”. Thật vậy việc đọc sách là rất cần thiết đối với mỗi người. Đọc sách để tìm hiểu kiến thức và trao dồi để ngày càng hoàn thiện bản thân. Có rất nhiều định nghĩa về sách và trong mỗi người và có cách nhìn nhận riêng về nó. Tuy nhiên nói ngắn gọn lại là sách chính là tri thức của loài người, là nơi con người học hỏi, trao dồi khinh nghiệm, rèn luyện bản thân, thư giãn. Hiện nay có rất nhiều loại sách: sách tham khảo, sách giải trí, sách khoa học, sách viễn tưởng,.. Mỗi loại sách đều mang trong mình những điểm riêng biệt, cung cấp cho người đọc những thông tin khác nhau. Bởi những lẽ trên việc đọc sách hằng ngày là rất cần thiết đối với con người khi mà cuộc sống công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão như ngày nay. Đối với những người có đam mê đọc sách, họ hiểu rằng có rất nhiều loại sách để cần đọc, cần tìm tòi. Họ hiểu rằng chúng ta không phải điều gì cũng biết, am hiểu nên cần phải nâng cao tri thức của bản thân. Có thể học hỏi bằng nhiều cách nhưng để có những hiệu quả tốt thì chúng ta cần phải tự mò mẫmgiác tìm tòi trong những quyển sách chuyên về lĩnh vực mà chúng ta lựa chọn. Khi dó chúng ta sẽ tìm ra cái mà chúng ta đang tìm kiếm và sẽ bất ngờ hơn nếu chúng ta tìm ra những thứ mới lạ mà tưởng chừng chúng ta đã Lenin từng nói :“học, học nữa, học mãi”. Kiến thức trong sách nhiều vô tận. Chúng ta phải chăm chỉ đọc sách để có thể đưa tri thức của mình đến gần kho tàng tri thức vĩ đại của nhân loại. Lúc ấy chúng ta sẽ nhận lại nhiều điều bổ ích và thú vị từ sách. Cuộc sống bộn bề tấp nập khiến bản thân mỗi người luôn bận rộn và có ít thời gian để thư giãn, xã stress. Sách chính là phương tiện để bản thân nghỉ ngơi giải tỏa căng thẳng, thư giãn tinh thần và bồi dưỡng tâm hồn. Những cuốn sách hay như đang đưa chúng ta vào thế giới nội tâm của mỗi người, cho bản thân thỏa súc tưởng tượng những điều tác giả muốn gửi gắm để ta có thể tự vẽ nên một bức tranh đẹp cho riêng bản thân như những cuốn sách ngôn tình hay các cuốn truyện tranh hoặc là sách trinh thám… để mở mang đầu óc, thư giãn tâm hồn và hiểu hơn về cuộc sống xung quanh bản thân Ngoài ra sách không chỉ để nâng cao kiến thức, thư giãn tâm hồn mà còn bồi đắp giúp chúng ta biết yêu thương, cảm thông và tôn trọng mọi người có hoàn cảnh, cuộc sống đặc biệt ở xung quanh. Với những cuốn sách nói về lòng vượt khó, nghị lực phi thường để vượt qua số phận, hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chúng ta hiểu rằng chỉ cần có lòng tin và nghị lực thì sẽ vượt qua nghịch cảnh, để chứng minh rằng chỉ cần cố gắng sẽ có thể làm được những việc mà ngươi khác tưởng chừng không làm được. Chính nhờ những quyển sách hay và bổ ích đã giúp những trái tim tưởng chừng chai sạn mà có thể trở nên ấm áp, hiền hòa và bừng sáng lên một tình yêu giữa người với người. Ở mỗi lứa tuổi, tương ứng với những loại sách phù hợp đẻ bản thân có thể trao dồi học tập, rèn luyện một cách tốt hợp. Kết bài: Tuy sách có rất nhiều vai trò, lợi ích với từng người nên việc đọc sách và chọn sách thế nào là phù hợp cũng là một vấn đề ta cần quan tâm. Việc đọc sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích, trình độ kiến thức là điều rất cần thiết. Việc chọn sách đọc phù hợp sẽ giúp ta phát tiển hơn và ngược lại. Đọc sách không cốt ở việc đọc nhiều mà là đọc sách đúng cách, đọc mọt cách hiệu quả. Hãy thường suyên đọc sách để bản thân không bị tụt hậu và kém cỏi, tâm hồn được nuôi dưỡng trong nguồn mạch ngọt ngào và ấm áp nhất của nhân loại.