Tắm - Bathe - 365 Từ Dành Cho Mẹ - Phạm Anh Tuấn (Biên Dịch)

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Khi nào có dịp, hãy vặn đầy nước ấm vào bồn tắm, bỏ thêm vài giọt dầu thơm, tắt đèn đi và chỉ để lại ánh nến hoặc ánh đèn mờ nhạt, rồi đắm mình vào sự lãng quên đầy sung sướng. Hãy để việc ngâm mình trong nước nóng của bạn trở thành một bí mật hết sức riêng tư cho chính mình, một sự linh thiêng thần thánh nhất. Hãy gột rửa sạch tất cả những công việc trong ngày và để chúng lại ra phía sau. Hãy rửa sạch những hối tiếc vì đã nổi nóng không giữ được bình tĩnh, những day dứt vì đã đến trễ không xem được buổi biểu diễn của con, những căng thẳng vì phải làm việc thêm giờ và thế là mất đi một buổi họp mặt với gia đình. Hãy để làn nước mát đổi mới con người bạn và củng cố sự thanh thản trong lòng. Hãy bập bềnh trong một biển cả bất tận, trong một hồ nước tĩnh lặng, trong một bồn tắm có lẽ chỉ dành cho bạn, một người mẹ. Hãy cảm giác làn nước vuốt ve da thịt, từng phân nhỏ trên cơ thể bạn. Khi tắm xong, lau khô rồi cuộn mình trên giường, nơi giấc ngủ ru bạn vào một cuộc sống mới.


    When you can, fill the tub with hot water and bathe. Add two drops of lavender oil, turn off the lights and bring out the candles, and soak yourself into blissful oblivion. Let your bath be your own private ritual, your most sacred sanctuary. Bathe away anything the day has left behind. Bathe away the regret for losing your temper, the guilt for not getting to the school play before the third act, the stress from staying late at work and missing family dinner. Let the waters renew you and replenish your peace. Float in an unending sea, a crystalline mountain lake, an ancient ceremonial bath offered only to mothers. Feel the water caress your skin as you lovingly lather every inch of your body. When done, towel dry and roll into bed where your dreams can bathe you anew.


    12.jpg