Tâm thư xúc động của Sir Alex sau cơn nguy kịch

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Sau khi hồi phục sức khỏe, cựu HLV Man Utd đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các bác sĩ, cầu thủ, HLV và NHM trên toàn thế giới.

    Hồi đầu tháng 5 vừa qua, cựu HLV Sir Alex đã rơi vào tình trạng nguy kịch vì xuất huyết não. Ông đã phải trải qua ca phẫu thuật não khẩn cấp để cứu lấy tính mạng ở bệnh viện Salford Royal.

    [​IMG]

    Dáng vẻ khỏe khoắn của Sir Alex trong đoạn video
    Đến nay, sức khỏe của Sir Alex đã hồi phục. Ngay lập tức, ông già gân đã gửi bức tâm thư cảm ơn của mình qua đoạn video được Man Utd đăng tải trên mạng xã hội Instagram.
    Đây là phát biểu đầu tiên của Sir Alex kể từ ngày 29/4, ngày mà ông đã trao chiếc cúp kỉ niệm cho HLV Arsene Wenger ở trận đấu giữa Man Utd và Arsenal tại Old Trafford.
    "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nhân viên y tế ở bệnh viện Macclesfield, Salford Royal và Alexandra. Hãy tin tôi đi, nếu không có sự quan tâm và chăm sóc của họ, tôi sẽ không ngồi ở đây hôm nay.
    Những lời chúc cũng có tác động rất tích cực tới sức khỏe của tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ, quan tâm. Tôi rất xúc động trước những lời hỏi thăm trên toàn thế giới.
    Tôi sẽ trở lại trong mùa giải tới để theo dõi đội bóng. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Jose Mourinho và các cầu thủ", cựu HLV Sir Alex chia sẻ sau khi bình phục.
    Sir Alex hiện đã ở tuổi 76. Trước khi bị xuất huyết não, cựu HLV người Scotland vẫn thường xuyên tới sân Old Trafford cổ vũ Man Utd, đội bóng mà ông đã có hơn 26 năm dẫn dắt.
    Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013 sau khi cùng Man Utd giành 38 danh hiệu lớn nhỏ. Trong quãng thời gian làm việc ở Old Trafford, ông già gân đã trở thành HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Anh khi có 13 lần vô địch Premier League, giành 2 Champions League, 5 cúp FA và 4 cúp LĐ Anh.