HLV Jose Mourinho đã thể hiện vẻ mặt vui vẻ, đùa nghịch với ống kính camera ngay trước giờ bóng lăn. Sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua của Man Utd, Mourinho đang chịu áp lực vô cùng lớn về khả năng mất ghế, nhưng HLV người Bồ có vẻ không mấy lo lắng trước giờ bóng lăn ở trận đấu với Newcastle đêm qua. Ngay trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Mourinho đã tiến đến phụt bình nước nóng đang cầm trên tay vào 1 máy quay camera trước khi bước lên khu vực kỹ thuật. Hành động nghịch ngợm và vẻ mặt của Mourinho cho thấy ông đang khá thoải mái trước trận đấu được coi là "sinh, tử" cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Tuy vậy, trận đấu chưa trôi qua được 10 phút thì Man Utd đã phải nhận tới 2 bàn thua do công của Kenedy và Yoshinori Muto bên phía Newcastle. Khi đó, nhà cầm quân người Bồ đã không còn có thể ngồi yên, ông bước ra sát đường pitch vỗ tay cổ vũ, xốc lại tinh thần cho các học trò. Những tưởng Man Utd sẽ nhận thất bại khi họ vẫn bị dẫn 2 bàn cho đến tận phút 70 thì Mata, Martial và Sanchez đã tỏa sáng giúp Quỷ đỏ lật ngược thế cờ, giữ lại 3 điểm ở Old Trafford.