Thần Thoại Sisyphus - Albert Camus

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    "Thế giới đầy những phi lý như vậy. Mà một khi tôi không hiểu bất kỳ ý nghĩa nào trong thế giới này, thì bản thân thế giới cũng là một bất hợp lý khổng lồ" là một trích dẫn hay trong sách. Từ đầu năm đến giờ hầu hết đọc toàn non-fiction mà lại toàn là mấy cái sách làm đau não, làm mình phải suy ngẫm lại cách sống, ý nghĩa của cuộc sống. Cuốn này mua từ năm 2014 cơ, lúc mà bác giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải toán học gì gì đó rồi bác nổi lên, giới thiệu seri tủ sách "Cách cửa mở rộng" toàn những sách hay kinh điển, mình cũng ham hố quất tận 4 cuốn, mà để ngâm giấm mấy năm mới đọc nè. Cuốn này không khuyên mấy bạn đọc đâu vì nó kén người đọc lắm- là một tiểu luận triết học về một lập luận phi lý, về con người phi lý, về sáng tạo phi lý và về thần thoại Sisyphus, nói chung là về sự phi lý của sự vật sự việc với tiền đề là thần thoại Sisyphus- Sisyphus bị các vị thần Hy Lạp trừng phạt phải lặp đi lặp lại 1 hành động vô nghĩa là phải đẩy 1 tảng đá từ chân núi lên đỉnh núi rồi để nó tự lăn xuống và phải xuống núi đẩy nó lên, cứ như vậy và không biết khi nào kết thúc. Bi kịch của Sisyphus giống như cuộc sống của con người hiện sinh, cứ lẩn quẩn trong 1 vòng tròn vô nghĩa nhưng vẫn phải tiếp tục sống vì tự sát là một hành động cần sự can đảm rất lớn. Ngoài cách diễn giải tâm lý dẫn đến quyết định có tự sát hay không của con người thì phần mình thích là phân tích sự hy vọng và phi lý trong các tác phẩm của Franz Kafka. Mình mới đọc 2 tác phẩm của Kafka thôi, nhưng thật sự thấy mình ngu vô cùng vì chẳng thấy được cái hay, cái sâu sắc trong những tác phẩm của ông. Đọc phần này xong muốn mua liền cuốn Lâu Đài của Kafka để nghiềm ngẫm để coi có bớt ngu chút nào không.

    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪