Cho dù chỉ thắng ngược Hoffenheim của HLV 31 tuổi Julian Nagelsmann nhưng Pep Guardiola cực kỳ hạnh phúc. Đêm qua, Man City đã có chiến thắng rất nhọc nhằn trước đội bóng yếu hơn về mọi mặt, Hoffenheim. Ngay ở phút đầu tiên, Man City đã bị đội bóng Đức chọc thủng lưới. Cho dù Aguero gỡ hòa sau đó 7 phút, The Citizens vẫn phải chiến đấu đến cuối trận và chỉ có được chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 87 của David Silva. Những tưởng Pep Guardiola sẽ rất thất vọng với màn trình diễn khó khăn của các học trò thì ngược lại. HLV người Tây Ban Nha thậm chí mô tả đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của ông kể từ khi đến Man City. Pep Guardiola nói: “Thủng lưới ngay ở phút đầu tiên khiến trận đấu trở nên không dễ dàng. Thế nhưng chúng tôi đã chiến đấu như một tập thể đúng nghĩa và giành chiến thắng chung cuộc”. “2 mùa giải trước cho thấy vượt qua vòng bảng Champions League không phải chuyện đơn giản, nhưng chúng tôi vẫn còn có đủ trận đấu để làm điều đó. Mọi chuyện đang trở nên tươi sáng khi chúng tôi sống sót qua những tình huống như thế này”. “Bạn không thể lọt vào tứ kết, bán kết giải đấu mà không trải qua các tình huống như thế. Đó là lý do tại sao đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi tại Man City, bởi lẽ nó giúp chúng tôi tiến lên”. Trong khi đó, HLV trẻ của Hoffenheim, Julian Nagelsmann cũng hài lòng về những gì các học trò trình diễn. Anh nói: “Về chiến thuật, chúng tôi đã có màn trình diễn cực kỳ tốt. Các cầu thủ đã cho thấy họ có thể đánh bại một đội bóng đẳng cấp thế giới”.