Thấy gì từ thất bại đầu tiên của Liverpool?

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Khởi đầu hoàn hảo của Liverpool đã kết thúc với thất bại trước Chelsea ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup, một kết quả thực tế không gây nhiều bất ngờ…

    Trước khi trận đại chiến “nháp” giữa Liverpool và Chelsea diễn ra, HLV Jurgen Klopp từng tuyên bố sẽ đón nhận màn so tài ở Carabao Cup với tất cả sự tôn trọng của mình. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình xuất phát của The Kop, với 8 sự thay đổi so với trận thắng Southampton 3-0 cuối tuần trước, có thể thấy chiến lược gia người Đức thực sự không quá mặn mà với đấu trường này.
    4577652-6209583-image-m-6_1538033818522.jpg
    Klopp không tỏ ra quá mặn mà với Carabao Cup
    Đơn giản, Klopp chỉ coi đây là dịp để các “kép phụ” có cơ hội thể hiện khả năng. Simon Mignolet được sử dụng sau nhiều lần hậm hực vì phải ở lại Anfield dự bị cho Alisson Becker. Đôi cánh ở hàng thủ là Nathaniel Clyne (phải) và Alberto Moreno (trái) được dịp hiểm hoi xuất phát. Đáng chú ý hơn cả là lần đầu tiên Fabinho được ra sân từ đầu. Và màn trình diễn của các cầu thủ dự bị mới là điều quan trọng với Kloppo.
    Chung cuộc, Liverpool là đội thất bại với khác biệt đến từ khoảnh khắc được tạo ra bởi ngôi sao sáng giá nhất bên phía đối thủ, Eden Hazard. Tuy nhiên, việc các cầu thủ dự bị chơi ra sao mới là điều Klopp thực sự bận tâm và muốn nhìn thấy từ trận đấu này. Và có thể nói những “kép phụ” không phải ai cũng biết tận dụng cơ hội của mình.
    Daniel Sturridge tiếp tục “nổ súng”, cho thấy phong độ cao cùng bản năng sát thủ chưa bao giờ mất đi dù anh thường xuyên phải dự bị. Xherdan Shaqiri cũng là điểm sáng khi thêm một lần trở thành cầu thủ chơi tốt nhất trên sân của Liverpool. Việc Klopp quát nạt ngôi sao người Thụy Sĩ sau khi trận đấu khép lại thực ra lại chứng minh rằng ông rất hài lòng với những gì cầu thủ này thể hiện, cũng như khả năng của anh.
    4571270-6211657-image-a-57_1537992922414.jpg
    Sturridge và Shaqiri tiếp tục để lại ấn tượng
    Dù vậy, những cái tên khác khi được trao cơ hội lại không chứng tỏ được nhiều. Clyne cùng Moreno gần như chẳng để lại chút dấu ấn nào, ngay cả trong “sở trường” của họ là tham gia hỗ trợ tấn công. Lovren trong lần đầu ra sân kể từ khi World Cup khép lại vẫn cho thấy anh chưa sẵn sàng.
    Đáng chú ý nhất phải là Fabinho. Tân binh trị giá 40 triệu bảng có màn trình diễn không đến nỗi tệ trong lần đầu góp mặt ở đội hình xuất phát. Nhưng 87 phút trước Chelsea chứng minh Klopp đã đúng khi cho rằng tiền vệ người Brazil có lẽ cần tới… nửa năm để hòa nhập.
    Về mặt thông số, Fabinho có 4 cú tắc bóng thành công, chuyền bóng chính xác 88%, những con số không tệ với một cầu thủ thi đấu ở vị trí “mỏ neo”. Tuy vậy, thực tế cựu cầu thủ Monaco thường xuyên bị bộ ba tiền vệ bên phía Chelsea là Cesc Fabregas, Mateo Kovacic và Ross Barkley qua mặt. Việc Barkley thường xuyên có nhiều khoảng trống trước bộ tứ vệ của Liverpool là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Fabinho đã không hoàn thành nhiệm vụ cũng như theo kịp nhịp độ trận đấu.
    4571906-0-image-a-1_1537994546694.jpg
    Fabinho còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa
    Fabinho đã chơi tốt dần khi trận đấu trôi về cuối nhưng nếu so với một tân binh khác cũng đến hè qua là Naby Keita thì rõ ràng tiền vệ 24 tuổi cần nỗ lực hơn rất nhiều. Anh đơn giản là cần thích nghi nhanh hơn với tốc độ và môi trường giàu thể lực của xứ sở sương mù, nơi khắc nghiệt hơn nước Pháp trước kia nhiều lần.
    Tựu chung lại, Klopp đã có được đánh giá chính xác cho những “kép phụ” sau trận đấu đêm qua. Thất bại tất nhiên không thể là một kết quả có thể khiến Liverpool hài lòng nhưng họ không có thời gian (và có lẽ cũng không cần) để nuối tiếc một đấu trường như Carabao Cup bởi trước mắt đã là đại chiến “thật” với Chelsea, ngay cuối tuần này…