Với những kết quả đáng thất vọng liên tiếp của Real Madrid trong thời gian gần đây, thủ thành Keylor Navas thừa nhận rằng Los Blancos vẫn chưa thể lập đầy khoảng trống Cristiano Ronaldo để lại. Sau khởi đầu khá ấn tượng dưới thời HLV Julen Lopetegui, Real Madrid đang có dấu hiệu tụt dốc không phanh thời gian gần đây. 3 trận gần nhất, Los Blancos hòa 1 và thua tới 2 mà gần nhất là thất bại trước đội bóng dưới cơ CSKA Moscow trong loạt trận Champions League đêm qua. Navas cũng như Real đang "nhớ" những bàn thắng của RonaldoTheo thủ môn Keylor Navas, đội bóng của anh đang rất nhớ Cristiano Ronaldo và cho rằng khoảng trống mà siêu sao người Bồ Đào Nha để lại tại sân Bernabeu là không thể lấp đầy: “Cristiano để lại một chuẩn mực rất cao ở Real Madrid. Bạn không thể che lấp mặt trời với chỉ một ngón tay. Cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng khi còn ở đây nhưng đó đã là quá khứ. Chúng tôi biết mình không thể sống trong quá khứ”. 3 trận gần nhất không thắng cũng là những trận đấu mà Real không thể chọc thủng lưới đối phương dù chỉ 1 lần, kết quả tồi nhất của họ kể từ năm 2007. Trận đấu với CSKA, Los Blancos sút trúng khung gỗ 3 lần và theo Navas, đội bóng của anh cũng thiếu may mắn: “Chúng tôi rất buồn bởi họ chỉ có đúng 1 cơ hội và tận dụng thành công. Real đã có vài cơ hội rõ rệt nhưng không thể đưa bóng vào lưới. Bạn muốn ghi bàn trong mọi trận đầu và chúng tôi có cơ hội để làm vậy nhưng lại không may mắn. Chúng tôi sẽ bắt đầu ghi bàn trở lại trong những trận đấu sắp tới”. Thử thách cho Real cuối tuần này sẽ là Alaves, CLB đang xếp thứ 6 trên BXH La Liga. Sau đó, họ sẽ bước vào quãng nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia và khi trở lại sẽ gặp Viktoria Plzen, đội bóng được coi là “lót đường” ở bảng G.