Sự bất mãn của Cristiano Ronaldo khi thua cuộc ở giải thưởng The Best được nối tiếp bằng hành động không đẹp trên trang mạng xã hội… Hôm thứ Hai vừa qua, Luka Modric đã được FIFA trao danh hiệu The Best cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018. Tiền vệ người Croatia vượt qua đồng đội cũ – Cristiano Ronaldo, và đối thủ ở trận chung kết Champions League – Mohamed Salah, để là người chiến thắng. Đáng chú ý, Ronaldo không xuất hiện trong lễ trao giải, cũng như khi anh thua Modric ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa trước do UEFA trao tặng hồi cuối tháng trưaớc. Bản thân Ronaldo và lực lượng ủng hộ anh đều tỏ ra rất bất bình khi không phải là người chiến thắng, dù anh là Vua phá lưới trong mùa giải giúp Real Madrid vô địch châu Âu 3 năm liên tiếp. Việc anh không đến Nyon cũng như London để biểu thị cho sự phản đối, dù có được giải thích là bận tập luyện cùng CLB Juventus. Nhưng bằng chứng cho sự không phục của “phe” Ronaldo nhanh chóng được đưa ra. Ngay sau Modric được công bố là người chiến thắng, trên Instagram, tài khoản Museucr7funchal – thuộc bảo tàng cá nhân của Ronaldo ở quê nhà Madeira, đăng tải hình ảnh camera trong khu vực trưng bày các danh hiệu mà anh giành được cùng dòng trạng thái tưởng như chẳng liên quan nhưng lại đầy ẩn ý. “Những danh hiệu ở đây không thể bị đánh cắp, ở đó có chuông báo động”. Hiểu đơn giản thì vấn đề an ninh tại bảo tàng này rất tốt, nhưng ý thực sự của câu nói này hướng đến chuyện Ronaldo đã bị FIFA đánh cắp một danh hiệu cá nhân quan trọng với anh. Modric đã rất buồn khi Ronaldo không đến sự kiện và hẳn là anh sẽ còn buồn hơn khi biết được kiểu nói bóng gió từ Bồ Đào Nha.