Trong trận đấu sớm nhất vòng 8 Ligue 1, Monaco tiếp tục thua trắng trên sân St Etienne và tiếp tục chôn chân nhóm “cầm đèn đỏ”. Đội á quân Ligue 1 mùa trước đang sa sút phong độ thảm hại. Sau 7 vòng đầu tiên, họ chỉ giành được 6 điểm với 1 trận thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua. Kết quả này khiến Monaco rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn Nantes và Guingamp. Đến trận đấu sớm ở vòng 8 đêm qua, Monaco rất quyết tâm giành điểm trên sân St Etienne. So với thất bại trước Angers cách đây ít ngày, HLV Leonardo Jardim thực hiện 7 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Đáng chú ý, ông sử dụng cả các tài năng sinh năm 1999, 2000 như Moussa Sylla và Sofiane Diop. Tuy nhiên, họ một lần nữa gây thất vọng lớn với 2 bàn thua ở mỗi hiệp. Người “hạ sát” Monaco là tiền vệ người Tunisia, Wahbi Khazri. Cho dù từng chơi rất tệ ở Sunderland nhưng Khazri vẫn là ngôi sao tại Pháp. Cú đúp vào lưới Monaco nâng tổng số bàn thắng của anh ở Ligue 1 lên con số 40. Sau trận đấu, HLV Jardim cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi đã phạm phải những sai lầm lớn ở hàng phòng ngự và phải trả giá, đặc biệt trong bàn mở tỉ số của Khazri. Hàng công cũng không có sự tự tin cần thiết. Chúng tôi có 6 cơ hội tốt nhưng không ghi được bàn thắng nào”. Trận thua này khiến Monaco chôn chân trong nhóm xuống hạng ở Ligue 1. Họ có thể rơi xuống vị trí 19 nếu Nantes đánh bại Lyon.