Tiên Đoán - Anticipate - 365 Từ Dành Cho Mẹ - Phạm Anh Tuấn (Biên Dịch)

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Người mẹ thường có một trực giác bén nhạy để tiên đoán. Hãy cảm nhận điều đang đến. Sự thật lúc nào cũng ở quanh đây. Bạn nên biết những gì bạn đang nỗ lực vươn tới hoặc đang mơ ước luôn ở ngay đâu đó gần đây thôi. Hãy tiên đoán những gì là kết quả tốt đẹp nhất. Hãy nghĩ rằng bạn được phục vụ với mức độ tận tâm cao nhất. Hãy nhận ra bản thân qua em bé sơ sinh trong vòng tay. Hãy nhìn thấy màu mắt của con ngay cả trước khi chúng mở ra. Trước khi lũ con đi học về, hãy cảm nhận rằng một đứa trong chúng đang có tâm sự nhưng không muốn chia sẻ. Khi các con muốn bạn đoán ra chúng đang nghĩ gì, hãy nói đúng tâm tư của chúng. Hãy đoán đúng trong những trường hợp như thế và tưởng tượng bọn trẻ khâm phục bạn như một bà tiên. Hãy tiên đoán một kết quả tốt đẹp từ bác sĩ chỉnh răng. Hãy nhìn thấy chiếc lắc bị gãy và tiền sửa chữa sẽ là bao nhiêu. Hãy mang theo dù vì bạn biết rằng trời sẽ đổ mưa. Hãy nhìn tương lai hé mở với những tiên đoán lạc quan. Hãy nhìn vào ngày mai và sự sung túc ẩn chứa trong đó.


    Feel it coming. Trust it’s almost here. Know that everything you’ve worked for and dreamed about is right around the corner. Anticipate the best possible outcome for all. Predict that the highest good will be served. See yourself with your newborn in your arms. See the color of his eyes before they’re even open. Before the kids get home from school, sense that one of them has a story she won’t be pleased to share. When they ask you to guess what they’re thinking, get it right. Get it right every time and anticipate they’ll tell you you’re psychic. Anticipate a good report from the orthodontist; see the braces coming off and the bill paid in full. Take your umbrella because you know it will rain. See the future unfold with joyous anticipation. Look forward to tomorrow and the riches it holds.

    04.png


    06.jpg