Cho dù đẩy Loris Karius rời khỏi Liverpool nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn hết lời ca ngợi thủ môn này. Loris Karius bị coi là “tội đồ” của Liverpool khi mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn khiến CLB này thua Real Madrid 1-3 ở trận chung kết Champions League mùa trước. Sau đó, Karius được Liverpool đưa sang Mỹ kiểm tra và được xác định đã bị chấn động đầu sau pha va chạm với Sergio Ramos. Cho dù có lý do để bào chữa cho sai lầm nhưng tương lai của Karius ở Anfield cũng đi đến hồi kết sau khi Liverpool phá kỷ lục mua Alisson từ Roma. Chính vì thế, không ai bất ngờ khi thủ môn người Đức phải chuyển đến Besiktas theo hợp đồng cho mượn 2 năm. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp vẫn hết lời ca ngợi và Karius. Ông nói: “Chúng tôi đã chia tay nhau vào hôm qua. Cậu ấy rất mong chờ vụ chuyển nhượng này. Nó tốt cho cậu ấy”. “Tôi thực sự nghĩ Karius là thủ môn tuyệt vời và cậu ấy đang ở độ tuổi rất đẹp với các thủ môn”. “Mọi người đang nói rất nhiều về việc hàng thủ Liverpool trở nên chắc chắn hơn với Alisson, nhưng rõ ràng chúng tôi cũng từng có rất nhiều trận đấu xuất sắc khi không có Alisson ở đây. Khi đó, chúng tôi có Karius và cậu ấy đã có những màn trình diễn ấn tượng”. “Tôi đã xem qua Besiktas. Đó là đội bóng giàu kinh nghiệm và có thể vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, tôi mừng cho họ cũng như cho Karius”.