12 năm trước, Zinedine Zidane phải nhận thẻ đỏ ở trận chung kết World Cup khi trọng tài và các trợ lý trên sân không hề nhìn thấy sự việc… Đội tuyển Pháp đã có thể chỉ phải chờ 8 năm thay vì 20 năm để có được chức vô địch thế giới lần thứ hai. Năm 2006, Les Bleus vào chơi trận chung kết với Italia ở World Cup tại Đức, với ưu thế lớn nhờ phong độ xuất sắc của Zinedine Zidane. Tuy nhiên, ở một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất lịch sử các kỳ Cúp thế giới, Zidane thực hiện cú “thiết đầu công” vào ngực Marco Materazzi. Trọng tài điều khiển trận đấu đó, Horacio Elizondo đã rút thẻ đỏ với huyền thoại người Pháp. Sau sự kiện đó, cả trung vệ người Italia lẫn nhạc trưởng của đội tuyển Pháp đều giải thích lý do sự việc xảy ra. Nhưng phải đến bây giờ, trọng tài người Argentina mới lên tiếng về chiếc thẻ đỏ - một quyết định được đưa ra dù ông và các trợ lý không hề chứng kiến vụ việc vào thời điểm đó. Người “cứu” ông là trọng tài thứ tư. “Tôi thấy Materazzi nằm trên sân, cách tôi khoảng 30 đến 40m, vì thế, tôi dừng trận đấu”, Elizondo giải thích mới đây. “Và tôi tự hỏi, ‘ồ, chuyện gì có thể xảy ra vậy?’. “Rất nhanh, thông qua hệ thống liên lạc, tôi hỏi các trợ lý ‘chuyện gì xảy ra vậy?’. “Bất ngờ là họ trả lời đều không nhìn thấy bất kỳ điều gì. "Và, khi tôi đã nghĩ đến việc mình gặp rắc rối, thiên thần của tôi xuất hiện. Đó là Luis Medina Cantalejo, trọng tài thứ tư. "Ông ấy nói với tôi, 'Horacio, Horacio, có một cú húc đầu khủng khiếp từ Zidane vào Materazzi, khi anh xem lại video ở khách sạn, anh sẽ không tin được đâu!'. "Vì thế, tôi trở lại nơi xảy ra sự vụ, với thông tin có được, tôi quyết định rút thẻ đuổi Zidane khỏi sân". Sau thẻ đỏ của Zidane, trận đấu tiếp tục và phải kéo dài đến loạt sút luân lưu, với chiến thắng dành cho Italia.