Với Real Madrid lúc này, họ không cần thêm nhân tố nào để thay thế cho sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Giữa tháng 7/2018, thông tin chấn động thế giới xảy đến khi Ronaldo rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để gia nhập Juventus với mức phí 100 triệu euro. Đối với một cầu thủ đã 33 tuổi, đây được xem là mức giá khá cao. Tuy nhiên, Ronaldo thì khác. “Cỗ máy” CR7 vẫn bon bon chạy trên mọi sân cỏ. Thế nên, vấn đề lớn nhất mà Los Blancos cần phải giải quyết là đưa về một ngôi sao xứng tầm để lấp chỗ trống của tiền đạo người Bồ Đào Nha để lại. Cầu thủ đó phải vừa giỏi chuyên môn và có giá trị về mặt hình ảnh. Eden Hazard, Neymar hay Kylian Mbappe là những người phù hợp với vị trí này. Điều này càng thúc đẩy Kền kền trắng, nhất là sau trận thua bạc nhược 1-2 trước Man United trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải này tại Mỹ. Tuy nhiên, câu chuyện đó nhanh chóng quên đi bởi chỉ ít ngày sau, tại sân vận động FedEx Field, Real Madrid đã chứng minh đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Champions League trước Juventus. Ở đó, Gareth Bale cho thấy khả năng của mình và anh được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng giá nhất ở Bernabeu. Cầu thủ người xứ Wales di chuyển thông minh và với cú vô lê không thể cản phá, anh giúp đội nhà gỡ hòa 1-1 trước sự thẩn thờ của các cầu thủ đối phương. Dường như, Bale đã được giải thoát tâm lý bởi bấy lâu nay, anh vốn bị cái bóng của CR7 phủ mờ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đóng vai trò quá quan trọng dưới triều đại của Zinedine Zidane bất chấp anh không còn trẻ trung. Với những tin đồn về Hazard, Neymar hay Kylian Mbappe chưa thực sự rõ ràng, Gareth Bale sẽ mang trong mình sứ mệnh mới mang tên “đấng cứu thế” ở Bernabeu. Không chỉ có Gareth Bale, Kền kền trắng còn sở hữu Marco Asensio và Vinicius Junior. Những cầu thủ này đã bước ra từ băng ghế dự bị và đặt dấu ấn đậm nét vào lối chơi của đội bóng. Chính họ đã phối hợp cùng nhau ghi bàn chỉ 2 phút sau khi vào sân trong hiệp 2. Asensio chơi ở vị trí số 9 xa lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả với 2 bàn thắng chỉ sau 10 phút vào sân. Cầu thủ 22 tuổi này đã trở thành ngôi sao thế giới tiềm năng trong suốt hai năm qua. Anh được kỳ vọng sẽ có bước nhảy vọt trong mùa giải này. Trong khi đó, ngôi sao mới 18 tuổi, Vinicius gây ấn tượng bằng kỹ thuật điêu luyện và có thể là đối tác ăn ý trên hàng công của mọi cầu thủ khác. Chỉ một trận đấu với Juventus nhưng bấy nhiêu cầu thủ thay phiên nhau tỏa sáng cho thấy, Real Madrid vẫn ở một đẳng cấp khác. Thay vì ca ngợi học trò, HLV Lopetegui nhắn gửi thông điệp: “Tôi không nói về những cầu thủ không thuộc về Real Madrid”. Tức là ông sẵn sàng tin tưởng vào những gì mà ông có trong tay.