Ai cũng biết James Rodriguez từng phải “tủi hổ” rời Real Madrid sau khi không nhận được sự tin tưởng của HLV Zidane. Tuy nhiên, khi “gió đã đổi chiều”, khả năng trở lại để giải cứu đội bóng hoàn toàn có thể xảy ra. Gia nhập Real Madrid sau một kì World Cup bùng nổ năm 2014, James Rodriguez đem đến biết bao kỳ vọng và thực tế ngôi sao người Colombia chơi không hề tệ ở những mùa giải đầu tiên cho “Kền kền trắng”. Tuy nhiên, khi “siêu tiền vệ” Zinedine Zidane bắt đầu lên nắm quyền tại Bernabeu, thời kỳ “đen tối” đã đến với niềm hi vọng số 1 của bóng đá Colombia. Từ vị thế của một ngôi sao tấn công, James Rodriguez phải vất vả tìm kiếm cơ hội trên… băng ghế dự bị khi huyền thoại người Pháp chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-4-2, sơ đồ được xem là “giết chết” những số 10 điển hình trong đó tiêu biểu chính là James Rodriguez. >>Cập nhật link vao 188bet nhận ngay 100% Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên<< Chuyển sang Bayern Munich vào mùa hè năm ngoái, dấu ấn của James Rodriguez tại “Hùm xám” xứ Bavaria cũng không phải là quá ấn tượng. Ở mùa giải thứ 2 tại đội bóng chủ sân Alianz Arena, ngôi sao Nam Mỹ đã có tới 4 lần ngồi ghế dự bị và chỉ ra sân vỏn vẹn 155 phút từ đầu mùa ở Bundesliga. Giai đoạn khó khăn lại đang tới với “Hoàng tử” người Colombia. Hiện tại, James Rodriguez đang thi đấu cho Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ Real Madrid cùng điều khoản mua đứt ở cuối mùa. Tuy nhiên, với những diễn biến ở hiện tại, khi ngôi sao này không được tân HLV Kovac dành nhiều cơ hội thi đấu, tương lai của James Rodriguez vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha và Đức đồng loạt tiết lộ tân HLV Julen Lopetegui đang mở cửa chào đón ngôi sao người Colombia trở lại và xét cho cùng, khả năng này rất nhiều khả năng sẽ xảy ra. Trước tiên, ai cũng hiểu rõ lý do để James Rodriguez đến nước Đức là để tìm hiểu cơ hội ra sân. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại, ngôi sao này sẽ chẳng dại gì hi sinh sự nghiệp trên băng ghế dự bị một lần nữa. Kế đến, nhiều tin đồn cho biết Bayern Munich đang sẵn sàng mua đứt James Rodriguez và “kiếm lời” từ thương vụ này bằng cách bán ngôi sao người Colombia trong mùa hè tới. Dĩ nhiên, James Rodriguez và “siêu cò” Jorge Mendes chẳng hề trông đợi sự đối xử này. Ngoài ra, dù thường xuyên khẳng định việc đang hạnh phúc ở nước Đức nhưng James Rodriguez cũng không ít lần cho biết gặp trở ngại về vấn đề ngôn ngữ và thời tiết và việc trở về “mái nhà cũ” chắc chắn sẽ giúp anh giải quyết các vấn đề này. Ở tuổi 27, khi nhiều cầu thủ bước vào “độ chín” của sự nghiệp, James Rodriguez lại đang lâm vào một tình cảnh khó khăn ở cấp độ CLB và cả ĐTQG. Một ngã ba đường đang chờ đợi ngôi sao Nam Mỹ cuối mùa giải này: trở lại La Liga, gắn bó với Bayern Munich hay thậm chí là “làm lại từ đầu” trong một màu áo mới? Tuy vậy, trong bối cảnh Real Madrid đang thi đấu thiếu thuyết phục, James Rodriguez sẽ là nhân tố có thể cứu lấy đội bóng từ ruồng bỏ anh.