Không phải Kieran McKenna, cánh tay phải của Jose Mourinho mới chỉ 32 tuổi, mà Marouane Fellaini mới là “vị cứu tinh”. Man United vừa có chiến thắng 2-0 trước Burnley ở vòng 4 Premier League để xóa đi nỗi thất vọng sau hai trận thua trước Brighton và Tottenham. Ba điểm đã giải tỏa rất nhiều sức ép cho HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, điều mà Người đặc biệt vui mừng nhất phải kể đến phong độ hết sức ấn tượng của “lão tướng” Fellaini. Mới trở lại sau World Cup 2018 và trước những đồng đội có tên tuổi như tân binh Fred, anh vẫn khẳng định được vị trí. Tiền vệ người Bỉ giúp tuyến giữa của Man United có sự cân bằng. Anh giải phóng cho Paul Pogba và Nemanja Matic, tạo nên “hòn đá tảng” trước bộ tứ trung vệ. Đặc biệt, khả năng không chiến tốt của Fellaini giúp thủ thành David De Gea giảm bớt sự nguy hiểm từ các đường lên bóng của đối phương. Sau trận đấu với The Clarets, tiền vệ người Bỉ tự tin: “Mùa giải mới còn rất dài và cũng chỉ mới bắt đầu. Hai năm trước, chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng năm lại có phần chững lại hơn đôi chút nhưng chưa thể nói trước điều gì. Ở Premier League, mọi chuyện đều có thể xảy ra và hãy chờ đợi những gì sẽ xảy ra ở phía trước”. Mặc dù đã 31 tuổi, nền tảng thể lực không còn sung mãn nhưng kinh nghiệm của Fellaini luôn phát huy tối đa hiệu quả. Anh không thi đấu quá cầu kỳ mà đơn giản với mọi đường bóng. Tiền vệ người Bỉ tạo sự an tâm cho các đồng đội. Anh không phải là cầu thủ của những trận cầu lớn. Tuy nhiên, để chinh phục Premier League, mọi đối thủ đều là ca khó. Việc có được Fellaini có thể giúp HLV Jose Mourinho thu phục các đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Ở mùa hè vừa rồi, tương lai của Fellaini trở nên mù mịt ở Old Trafford. Nhưng rồi, anh vẫn được trọng dụng và chờ đợi cơ hội được ra sân. “HLV đã giữ tôi ở lại đội và trao cho tôi cơ hội ra sân nhưng quan trọng vẫn là ba điểm. Jose Mourinho biết những điểm mạnh, yếu của tôi nên biết được tôi cần cho đội bóng ở thời điểm nào. Tôi rất vui vì điều đó. Tất cả cầu thủ phải giúp đội tiến lên. Tôi biết mình phải làm gì bởi tôi có kinh nghiệm 10 năm thi đấu ở Premier League. Khi Mourinho trao cơ hội cho tôi, tôi phải nắm giữ lấy nó”, Fellaini giãi bày. Rõ ràng, Fellaini có thể bị xem là hết thời nhưng với Jose Mourinho, anh được xem là vị “cứu tinh” ở thời điểm Man United đang gặp khó khăn.