Young Boys 0-3 Man Utd: Xứng danh… lót đường

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng H, Young Boys được coi là “kho điểm” cho 3 đại gia còn lại và Man Utd đã không mấy khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên đất Thụy Sĩ…

    Ở bảng đấu có sự hiện diện của Man Utd, Juventus và Valencia, Young Boys với tầm vóc cùng sức mạnh hạn chế được đánh giá là đội lót đường cho 3 đội bóng còn lại. Và thực tế 90 phút trên đất Thụy Sĩ đã chứng minh nhận định này hoàn toàn đúng với chiến thắng dễ dàng cho Quỷ đỏ thành Manchester.
    4404682-6185861-image-a-87_1537387904335.jpg
    Dalot có trận ra mắt Man Utd
    Bước vào trận đấu, HLV Jose Mourinho đón chào sự trở lại của Luke Shaw sau chấn thương. Người đặc biệt cũng trao cơ hội đá chính cho Anthony Martial, Marcus Rashford cùng Fred. Đáng chú ý, tân binh trẻ Diogo Dalot có màn ra mắt ở vị trí hậu vệ cánh phải.
    Thực tế, Young Boys chơi khá cố gắng trong khoảng thời gian đầu trận. Họ liên tục sử dụng những pha bóng bổng nhắm vào vị trí của Hoarau, cựu tiền đạo PSG với chiều cao “khủng” 1m92 và mạnh dạn sút xa mỗi khi có cơ hội.
    Trong khi đó Man Utd dù chơi không mấy nổi bật nhưng với sự tỏa sáng của Paul Pogba vẫn liên tiếp có được những bàn thắng. Phút 35, sau pha phối hợp với Fred, Pogba tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ thành Von Ballmoos. Một siêu phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của tiền vệ đội trưởng Man Utd.
    4403936-6185861-image-a-65_1537386113753.jpg
    Pogba tỏa sáng rực rỡ
    1 phút trước khi bước vào giờ nghỉ, Pogba đã hoàn tất cú đúp khi không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền. Ở tình huống dẫn đến quả 11m này, Shaw ghi dấu ấn với pha đưa bóng vào chạm tay hậu vệ đội chủ nhà. 2-0 dễ dàng cho Man Utd.
    Sang đến hiệp 2, Young Boys nôn nóng dâng lên tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số và đây là thế trận Man Utd – Mourinho ưa thích nhất. Quỷ đỏ thường xuyên có những pha phản công nguy hiểm trong khi sức sát thương mà đội chủ nhà có thể gây ra trước khung thành De Gea là không mấy đáng ngại.
    Phút 66, chiến thắng được ấn định cho Man Utd với pha lập công của Martial. Pogba lại là người ghi dấu ấn với pha băng lên dũng mãnh trước khi chọc khe cho tiền đạo đồng hương thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng vào góc gần.
    4405160-6185861-image-a-100_1537389012134.jpg
    Martial ấn định tỉ số 3-0
    Tỉ số 3-0 nghiêng về phía Man Utd được giữ nguyên đến cuối trận. Với kết quả này, Quỷ đỏ có được ngôi đầu bảng H do hơn Juventus về hiệu số phụ. Một khởi đầu hết sức thuận lợi cho Mourinho cùng các học trò tại Champions League mùa này.
    KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN ĐẦU TIÊN VÒNG BẢNG CHAMPIONS LEAGUE
    Screenshot (202).png