Suy nghĩ về ý nghĩ câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Suy nghĩ về ý nghĩ câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân


    12.jpg
    Suy nghĩ về ý nghĩ câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân​


    • Mở bài:
    Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp. Một trong những truyền thống đã được gìn giữ đến ngày nay và ngày nay cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái. Bởi vậy, từ xưa ông cha ta đã khuyên con cháu: “Thương người như thể thương thân”.
    • Thân bài:
    Câu tục ngữ đã thể hiện một đạo lý, một cách sống đúng đắn trong xã hội xưa và nay: sống biết yêu thương.
    Nhắc đến “thương” ai cũng có thể hiểu. Nhưng thật khó để giải chích rõ ràng. “Thương” là yêu mến, yêu quý một ai đó. Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ. “Thương” còn là bao hàm cả việc ta quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ấy một cách chân thành. “Thương người như thể thương thân”, là một cách so sánh thật ý nghĩa.
    Qua câu tục ngữ, người xưa khuyên ta sống phải biết thương yêu người khác như chính bản thân mình. Dễ dàng nhận thấy tình thương tồn tại khắp nơi trong cuộc sống. Các em học sinh nhịn ăn sáng đống góp tiền và sách vở cho học sinh nghèo, mọi người tích cực quyên góp để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai… Đó là những hành động thể hiện tình thương cao quý của con người với con người.
    “Thương người” trong cuộc sống là một cách sống đúng đắn và tốt đẹp. Đó là đạo lí, là truyền thống quý báu bao đời nay của dân tộc ta. Con người là một cá thể độc lập trong xã hội. Nhưng không ai có thể sống và tồn tại nếu chỉ có một mình giữa cuộc đời. Vì đường đời có bao chông gai thử thách, nếu chỉ có một mình, ta làm sao có thể vượt qua. Khi đó, cần biết bao một bàn tay tương trợ, một tấm lòng nhân ái để vực ta dạy là tiếp tục vững bước.
    Bởi vậy con người sao có thể sống thiếu tình thương. Thậm chí tình thương còn là mụt đích của nguồn sống: “Người với người sống để yêu nhau” (Tố Hữu). Tình thương giúp cho quan hệ giữa con người với con người trở nên gần gũi, thân thiện hơn. Nó xóa tan mọi hận thù và gắn kết mọi trái tim. Trái tim người ta rất kì diệu, khi càng được yêu thương thì nó càng yêu thương nhiều hơn. Và nếu ai cũng biết yêu thương người khác nhiều như chính bản thân thì thế giới này đẹp biết bao, vì khắp nơi tràn ngập tình yêu thương chân thành.
    Vậy mà trong đời sống vẫn còn một số người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không mở lòng giúp đỡ những người bất hạnh. Hoặc những người chỉ biết ôm hận thù, để những tị hiểm ghen ghét che lấp mất con tim yêu thương. Những người như thế thật đáng chê trách.
    • Kết bài:
    Vì vậy để xây dựng một xã hội “ấm áp”, giàu tính nhân văn, mỗi chúng ta hãy sống bằng con tim yêu thương chân thành đối với mọi người. Sống yêu thương không chỉ làm xã hội và chính chúng ta cao đẹp hơn mà còn là cách để chúng ta giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta từ nghìn đời nay.